Mỗi tuần 7 chuyện

GiadinhNet- “Rắn'' 4 chân xuất hiện ở An Giang, nữ sinh 20 tuổi đăng quang Miss University... là những thông tin gây chú ý tuần qua.

1. Phan Anh thành "bầu sô bất đắc dĩ" của Uyên Linh, Mai Hương. Đến thời điểm này, cả Uyên Linh và Mai Hương đều nhận được sự chú ý cao độ của giới truyền thông và làng giải trí. Có thể nói, họ là hai cái tên được chú ý nhiều nhất trong chương trình Vietnam Idol diễn ra các năm qua. Có lẽ vì thế mà dù chưa kết thúc cuộc thi nhưng họ đã nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn.
 
"Các bầu sô gọi điện mời Uyên Linh, Mai Hương đi hát mà toàn gọi vào số của tôi, có người còn còn hỏi tôi giá cát xê của hai ca sĩ là bao nhiêu và ngỏ lời nhờ tôi mời hộ nữa"- MC Phan Anh thổ lộ.
 
"Ngoài ra, việc các fan hâm mộ, các doanh nghiệp, các phóng viên... gọi tôi để xin số của Uyên Linh và Mai Hương là chuyện "thường ngày ở huyện". Vậy là Phan Anh vô tình trở thành "bầu sô bất đắc dĩ" vì không thể từ chối hết mọi sự nhờ cậy.
 
2. Cây chuối chết khô bỗng trổ 4 bông. Đây là cây chuối đá nằm trong vườn nhà anh Trương Văn Hoàng ở khu vực Ba Dốc, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
 
Cách đây hơn 1 năm, anh Hoàng đưa về trồng trong vườn một số cây chuối đá (loại chuối có quả nhiều hạt) để lấy lá và ăn bắp. Trong số đó có 1 cây chuối đá cao hơn 2m, do đất cát và hạn hán nên đã chết khô. Sau đó anh đã chặt ngang thân chuối.
 
Một thời gian sau, từ cái thân đã bị chặt này có một chồi mới mọc lên. Khi chồi cao được hơn 1mét thì trổ bắp. Bắp đầu tiên trổ vào tháng 11 năm nay. Giữa tháng 12, cũng từ ngọn cây chuối này, 1 bắp mới đâm ra. Khoảng 1 tuần sau thì có thêm 2 bắp nữa cùng trổ một lúc.Hiện cả 4 bắp chuối vẫn phát triển bình thường. Theo một số nhà nghiên cứu, hiện tượng 1 cây chuối đã chết đi rồi mọc chồi lại và có 4 bắp một lúc là rất bất thường.
 
3. “Rắn'' 4 chân xuất hiện ở An Giang. Ngày 27/12, khi đang làm việc tại nhà, anh Nguyễn Ngọc Huỳnh (Huyện Châu Thành, An Giang) giật nảy mình vì thấy con "rắn" 4 chân xuất hiện giữa nhà. Chú "rắn" 4 chân này khá hiền, khi anh thò tay bắt, nó liền trèo bám lên tay anh luôn.
 

Rắn" lạ có đặc điểm da trơn, đầu thon nhỏ, 4 chân.

 
Con "rắn" dài chừng 15cm, to cỡ chiếc đũa, đầu thon nhỏ, màu nâu đen và không có vảy, 4 chân của nó có thể đi trên cạn hoặc bơi trong nước. "Lưỡi của nó thè ra liên tục. Nhìn y chang như rắn vậy", Anh Huỳnh cho biết thêm. Chính vì vậy, cả anh Huỳnh và mọi người xung quanh Thôn Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh đều không biết là con vật gì, chỉ tạm kêu là "Rắn lạ 4 chân".
 
4. Phát hiện di tích miếu cổ Chămpa cùng bộ sinh thực khí nguyên vẹn. Ngày 27/12, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi -  đã phát hiện một di tích miếu cổ Chămpa tại vườn nhà cụ Biện Tấn Ngọc (87 tuổi), thuộc khu Vườn Dinh, thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).
 
Đặc biệt, tại điểm di tích này vẫn còn bộ sinh thực khí (linga và yoni) bằng đá nguyên vẹn. Linga có chiều cao 20cm, hình trụ tròn, đường kính 18cm, chu vi 61cm. Yoni có đế hình vuông, mỗi cạnh 67cm, dày 14cm. Bộ sinh thực khí này có niên đại khoảng thế kỷ thứ X, XI
 
5. Nữ sinh 20 tuổi đăng quang Miss University. Trong đêm chung kết Miss University ngày 26/12, danh hiệu Hoa khôi các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Hà Nội được trao cho nữ sinh Đỗ Hải Yến đến từ Cao đẳng Cộng đồng.
 
Phần trả lời ứng xử của cô gái 20 tuổi này khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động. Hoa khôi thân thiện thuộc về Hoàng Thị Hà Trang, sinh viên Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.
 
Hanoi Miss University là cuộc thi sắc đẹp, trí tuệ và tài năng dành cho nữ sinh các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
 
6. Kỷ lục gia nuốt 15 thanh kiếm. Tối 22/12, tại Thanh Hóa, hàng nghìn người đã được chứng kiến màn biểu diễn nuốt kiếm độc đáo của nghệ sĩ Đắc Điệu đến từ Hải Dương.
 
Nghệ sĩ Điệu đã nuốt những thanh kiếm sắt, lưỡi cưa sắt cùng rất nhiều vật dụng. Đặc biệt, anh có thể nuốt cùng lúc 15 thanh kiếm qua cổ họng mà không hề bị chảy máu.Nghệ sĩ Đắc Điệu từng được công nhận là kỷ lục gia trong chương trình Những chuyện lạ Việt Nam. Để có màn biểu diễn độc đáo này, anh Điệu cho biết đã phải khổ công tập luyện trong suốt 10 năm.
 
7. Từ chối bán thận 50.000 USD để dành tặng người nghèo. Với tấm lòng nhân ái, anh Vũ Quốc Tuấn ở xã Minh Phú (Đoan Hùng, Phú Thọ) đã tặng quả thận cho cháu Tạ Thị Thu Hà (Gia Lâm, Hà Nội). Một gia đình ở Hải Phòng đề nghị anh dành quả thận cho con họ và sẽ bồi dưỡng 50.000 USD, nhưng anh từ chối để dành tặng cho cô bé nghèo khó không hề quen biết.
 
"Mỗi lần gặp người cần giúp đỡ tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình không làm thì họ sẽ chết mất. Bản thân mình cũng là người bất hạnh, vất vả nên tôi thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Làm được gì thì tôi sẽ làm, nếu còn thận nữa, tôi nhất định sẽ tiếp tục cho" - Người đàn ông 38 tuổi cho hay.
 
P.V(tổng hợp)
kimvan