Một cái tát, một mạng người
Giadinh.net - Bị Minh tát vào mặt, Chiến bèn gọi đồng bọn đi tìm Minh rửa hận. Gặp Minh, Chiến cùng 4 đối tượng nữa dùng dao đâm Minh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Rạng sáng 29/10, tại khu vực cầu Lang Khê (thuộc địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) Nguyễn Văn Minh (23 tuổi, trú tại thôn Cẩm Lý, xã An Lâm, huyện Nam Sách) đã tát vào mặt Phạm Văn Chiến (27 tuổi, cùng trú tại thôn Cẩm Lý).
Uất quá, Chiến bèn gọi em họ là Hoàng Kim Quang (26 tuổi), Hoàng Kim Hậu (cùng trú tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách) và hai thanh niên khác (chưa rõ nhân thân) mang "hàng lạnh" đi tìm Minh để rửa nhục.
Bắt gặp Minh đang đi cùng anh Nguyễn Hữu Thọ (27 tuổi, trú tại xã An Lâm), Chiến và đồng bọn dùng dao đâm Minh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu. Còn anh Thọ chỉ vì "dám" đi cùng anh Minh nên bị bọn chúng đánh trọng thương cảnh cáo, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện.
Cơ quan Công an đang truy bắt các đối tượng để xử lý.
Minh Hiếu