Một cựu chiến binh khiếu nại chưa được cấp “số đỏ”
Giadinh.net - Thời gian gần đây, ông Nguyễn Hữu Sáng, SN 1944, cựu chiến binh chống Mỹ, hiện trú tại thôn Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội liên tục có đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại việc gia đình ông chậm được cấp “sổ đỏ”, dù đã làm đầy đủ các thủ tục.
Theo trình bày của ông Sáng, năm 1995 do quá khó khăn về chỗ ở, ông cùng 26 hộ gia đình khác trong thôn ra khu đất được quy hoạch làm khu dân cư của xã (nay thuộc tổ 4, đường Mễ Trì) làm nhà ở. Việc này được UBND xã đồng ý và gia đình ông sinh sống ổn định, không tranh chấp trên diện tích 260m2.
Đến năm 2003, đường Mễ Trì được mở, gia đình ông bị thu hồi khoảng 140m2 và gia đình ông đã chấp hành đầy đủ. Vậy nhưng, không hiểu vì sao các gia đình cùng ra ở năm 1995 như ông Sáng đều được đền bù với giá cao, được bố trí nhà tái định cư và được cấp sổ đỏ như: Gia đình ông Canh, ông Tuất. Thậm chí, gia đình bà Hợi, bà Tuyến ở sát nhà ông Sáng sau khi bị thu hồi đã bán phần đất còn lại cho người khác cũng được cấp “sổ đỏ”. Còn gia đình ông Sáng chỉ được đền bù với giá rất thấp, không được bố trí tái định cư và không được cấp “sổ đỏ”.
Ông Sáng đã làm đơn và được UBND xã Mễ Trì hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục. Sau đó, hồ sơ được gửi lên UBND huyện Từ Liêm đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan này xem xét để cấp “sổ đỏ”, dù trường hợp của gia đình ông đã đầy đủ thủ tục. Việc chậm trễ này khiến gia đình ông Sáng rất khó khăn trong việc giải quyết chỗ ở vì đông con cháu.
Đề nghị UBND huyện Từ Liêm sớm xem xét giải quyết trường hợp của ông Sáng, tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài.
GĐ&XH