Một đêm bên gái mại dâm, "bay" luôn vài chục triệu

ông P kinh hoàng khi phát hiện toàn bộ tài sản của mình đã không cánh mà bay, đồng thời người đẹp nằm bên cạnh cũng biến mất.

Ngày 13/4, Đại úy Lê Xuân Hòa - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh - cho biết, cơ quan này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Trường Vĩnh (SN 1987, ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) nhằm lập hồ sơ xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 8/4 ông Đ.L.P (SN 1975, ở tỉnh Đồng Nai) trong trạng thái say xỉn, điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh thì Vĩnh “kè” theo bên cạnh để mời chào mua bán dâm. Sau khi thỏa thuận giá cả 500 ngàn đồng/đêm thì cả hai rủ nhau đến khách sạn H.V trên đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh để vui vẻ.

Sau khi thỏa mãn xong, ông P đã bị Vĩnh chuốc thuốc mê nên ngủ thiếp đi. Khoảng 3h30 rạng sáng cùng ngày khi vừa tỉnh giấc ông P kinh hoàng khi phát hiện toàn bộ tài sản của mình, gồm: 23 triệu đồng, 100 đôla Úc, 1 ĐTDĐ… đã không cánh mà bay, đồng thời người đẹp nằm bên cạnh cũng biến mất. Sau đó ông P đã trình báo cơ quan công an địa phương và qua truy xét đã bắt giữ được Vĩnh.

Xác định ban đầu, Vĩnh bị một đối tượng tên Tâm (chưa rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn) dụ dỗ, cung cấp ma túy để sử dụng và biến thành gái mại dâm kiếm tiền cho Tâm. Được biết, ngay sau khi đánh thuốc mê, trộm tài sản của ông P, Vĩnh đã điện thoại cho Tâm đến tận khách sạn để đón. Sau đó cả hai đến thuê phòng khách sạn tại phường 25, quận Bình Thạnh để ẩn nấp. Tại đây Vĩnh đưa cho Tâm số tiền 15 triệu đồng, rồi đối tượng này bỏ trốn. Còn Vĩnh đón xe về Bình Phước giao 6 triệu đồng cho người thân, tuy nhiên khi quay trở về TP.HCM thì bị Công an quận Bình Thạnh tóm gọn.
Theo An ninh Thủ đô
vietanh