Một em nhỏ 11 tuổi treo cổ vì sợ bị đòn
Nghe mẹ dọa sẽ mách ba đánh đòn tiếp, cháu Đ. (11 tuổi) lo lắng và đã lấy khăn quàng của mẹ treo cổ...
Cháu Đ.T.Đ., 11 tuổi, ngụ tại Kiên Giang được chuyển tới Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM trong tình trạng hôn mê, co gồng, khó thở, tím tái, vùng cổ có vết trầy xước, bầm tím do khăn quàng chèn ép. Xét nghiệm cấp cứu cho thấy cháu bị thiếu oxy máu nặng và tổn thương nhu mô phổi trên X-quang ngực.
Theo lời người nhà cho biết, trước đó cháu Đ. bị mẹ la rầy, đánh đòn vì bỏ học, đi chơi đá banh và còn "chôm tiền" đi chơi game. Nhưng cháu Đ. hoảng sợ thật sự khi nghe mẹ thông báo: "Tối nay tao về mách ba mày đánh đòn tiếp".
Trong tâm trạng quá lo lắng, kích động, cháu dại dột lấy chiếc khăn quàng của mẹ treo cổ. Khi người nhà phát hiện thì cháu đã trong tình trạng mê man, tím tái nên tức tốc đưa vào Bệnh viện tỉnh sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Hiện tình trạng cháu Đ. đã cải thiện dần, tỉnh táo, hết kích động, được chuyển qua phòng khám và tư vấn tâm lý. Bố Đ. cho hay, vì là con một nên Đ. rất được cưng chiều. Và thừa nhận gia đình hay dùng biện pháp răn đe, trừng phạt nếu Đ. "mắc tội".
Theo các bác sĩ, giáo dục trẻ vị thành niên không đơn giản. Vì ở lứa tuổi này trẻ đang lớn, thay đổi tâm sinh lý nhiều, nên biện pháp áp đặt, răn đe và trừng phạt trở nên không hiệu quả mà phải gần gũi, lắng nghe, phân tích… mới giúp trẻ vượt được khủng hoảng tâm lý, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Theo Công an Nhân dân