Một học sinh lớp 9 bị bạn đâm chết ngay trong lớp học
GiadinhNet- Thấy bạn học cùng khối sang mượn sách, Nguyễn Thành Đ (SN 1998, lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Krông Púk, tỉnh Đắk Lắk) không những chẳng cho mượn mà còn dùng dao đâm thẳng vào lưng của bạn học. Mặc dù được các thầy cô giáo đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk).
![]() |
|
Công an đang khám nghiệm hiện trường |
Sau một hồi đôi co, D hậm hực bỏ ra khỏi lớp 9A nhưng vừa ra đến cửa lớp, bất ngờ Đ rút con dao ở sẵn trong cặp lao đến đâm mạnh một nhát vào lưng D. Thấy D gục xuống, máu tuôn xối xả, một số học sinh đã vội gọi cho các thầy giáo đến đưa nạn nhân này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, học sinh D đã tử vong sau đó. Theo một số học sinh cùng trường cho biết, Đ là một học sinh có học lực khá, bản thân giữa hai học sinh này trước đó đã từng nảy sinh mâu thuẫn.
Vụ án mạng đau lòng trên một lần nữa cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang ngày một gia tăng trong thời gian gần đây. Đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh mới lớn, tâm sinh lý có nhiều biến động, các em sẽ dễ dàng nói chuyện bằng bạo lực cho dù đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Quốc Tuấn
