Một kiểm lâm viên tại Na Hang bị khởi tố: Giữ rừng “rưng rưng nước mắt”
GiadinhNet - Khi đang chặn bắt một nhóm chở gỗ lậu ra khỏi cửa rừng, kiểm lâm viên Ma Văn Thắng bị một nhóm đối tượng quây để “giải vây” cho gỗ lậu.
![]() |
|
Anh Ma Văn Thắng (bên trái) bàng hoàng vì bị khởi tố với tội
giết người. |
|
Ngày 25/10, làm việc với phóng viên GĐ&XH, ông Nông Trường Nam - Trưởng Công an xã Năng Khả cho biết: “ Trong quá trình làm việc, lấy lời khai với Công an Na Hang, tôi đã khẳng định nhóm đối tượng trên chính là nhóm người đến giải vây cho lâm tặc. Việc xử lý vụ việc như trên của cơ quan tố tụng huyện Na Hang thực sự làm cho các cán bộ bảo vệ rừng ở địa phương hết sức bức xúc. Như vậy còn ai dám đứng ra bảo vệ rừng nữa?”. |
Anh Thắng bám theo một xe, chạy theo hướng ra thị trấn Na Hang, khi đến gần Trạm Kiểm lâm khu A thì đối tượng ngồi trên xe vứt bỏ gỗ xuống vệ đường, chạy tháo thân. Anh Thắng quay lại nhặt gỗ thì có khoảng mười thanh niên lạ mặt xuất hiện gây gổ. Nhóm người này hung hãn lao vào anh Thắng, đẩy anh ra sát taluy đường thôn Nà Kham, xã Năng Khả.
Lúc này ông Hoàng Ngọc Đường- Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm đã bắn một phát súng chỉ thiên, nhưng các đối tượng ném đá vào chân trái của ông, khiến ông khụy xuống. Ông Nông Trường Nam- Trưởng Công an xã Năng Khả yêu cầu nhóm đối tượng giải tán, nhưng các đối tượng trên vẫn lao vào xô đẩy để cướp gỗ. Lúc này anh Thắng giẫm chân lên hộp gỗ để giữ tang vật thì tiếp tục bị các đối tượng lao vào xô đẩy, đe dọa hành hung. Anh Thắng hô to: “Thằng nào lao vào tao, tao bắn”. Nhưng các đối tượng trên vẫn hung hãn lao vào, anh Thắng đã dùng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn bằng cao su bắn vào một đối tượng, khiến đối tượng này gục xuống.
|
Ông Hoàng Ngọc Đường, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu A nói: “Quan điểm của tôi, ở đây cơ quan công an phải điều tra, khởi tố các đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ, thay vì quay ra xử lý người bảo vệ rừng như chúng tôi. Nếu khi đó đồng nghiệp của tôi không phản ứng như vậy thì không biết tính mạng của chúng tôi sẽ ra sao?”. |
Trao đổi với phóng viên, anh Ma Văn Thắng cho biết: “Tôi rất sốc với quyết định này của CQĐT công an Na Hang. Khi tôi sử dụng công cụ hỗ trợ là lúc tôi đang được giao đi làm nhiệm vụ, tính mạng tôi đang bị các đối tượng trên uy hiếp…”. Ngồi thất thần, vô hồn ở bậu cửa, kiểm lâm viên Ma Văn Thắng không thể hiểu nổi vì sao anh lại vướng vòng lao lý.
