Một ngày bình thường của người đàn ông tàn tật

Ngày ngày, khi vợ đi làm, một mình ông Hải ở nhà vót nan tre để đan lát, chỉ với một tay lành lặn và mắt không nhìn thấy.
Mọi công việc vệ sinh cá nhân đều được ông Hải tự làm mà không cần ai giúp đỡ.
Nhà nuôi 3 con lợn, hàng ngày, ông Hải tự thái rau cho lợn ăn…
Rồi chăm sóc đàn gà gần 100 con...
Thả lưới bắt cá là công việc thường xuyên, thỉnh thoảng ông Hải còn đi bắt lươn, bắt ếch để cải thiện thu nhập.
Vượt qua được những khó khăn ban đầu, đến nay, vợ chồng ông Hải đã có được một căn nhà khang trang và cậu con trai ngoan ngoãn.

Theo VnExpress

kimvan