Một nghệ sĩ tử nạn khi quay Nhật ký Vàng Anh
Nguyễn Mạnh Cường là nghệ sĩ đầu tiên của Trung tâm sản xuất phim TH – Đài THVN (VFC) tử nạn khi đang làm nhiệm vụ.
Trầm ngâm xen lẫn những giọt nước mắt, ông Nguyễn Trọng Minh, cha của anh Cường tâm sự với chúng tôi về nỗi mất mát của gia đình ông. 12 h trưa 11/8, khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng trên hồ Đại Lải (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), mọi người thu dọn đạo cụ chuẩn bị nghỉ trưa, chiếc thuyền đặt máy quay bỗng nhiên tuột dây trôi tự do. Anh Cường vội vã cởi quần áo ngoài và nhảy xuống hồ giữ chiếc thuyền lại. Do hồ nước sâu, lại vướng phải lạch nước chảy mạnh phía dưới nên anh đã bị chìm rất nhanh. Mọi người trong đoàn xuống cứu nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy anh giơ hai tay lên rồi chìm hẳn.
Ngay lúc đó đoàn làm phim đã gọi lực lượng cứu hộ và thuê thêm người dân trong vùng tìm kiếm thi thể anh, đồng thời cử người về báo tin cho gia đình nạn nhân tại 55 Hàng Cót, Hà Nội. Lực lượng bộ đội địa phương cũng cử 4 thuyền cứu hộ cùng tìm kiếm.
14h cùng ngày, gia đình anh Cường nhận được tin dữ. Hai anh trai Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Trọng Hòa cùng chị gái Nguyễn Bích Ngọc đã lên Vĩnh Phúc cùng đòan làm phim tham gia tìm kiếm.
Buổi chiều trời nổi sấm chớp và bắt đầu mưa. Sau nhiều cố gắng, đến 18h45 lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể của anh lên bờ. Các bác sĩ pháp y bệnh viện Vĩnh Phúc đã khám nghiệm tử thi, rồi đến 23h45 thi thể anh được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng.
Cho đến bây giờ, đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các thành viên trong đoàn làm phim vẫn không thể ngờ rằng cảnh quay cuối của Nhật ký Vàng Anh trong buổi trưa hôm đó lại là cảnh quay cuối cùng trong cuộc đời đạo cụ của anh Cường.
Trung tâm sản xuất phim TH – Đài THVN cùng gia đình đã tổ chức tang lễ, đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Văn Điển.
Một ngày sau tang lễ, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã đến nhà anh Cường trao cho gia đình số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng.
Khi hỏi về nguyện vọng của gia đình, người cha đã 78 tuổi xúc động nói: “ Cường ra đi là mất mát chung của cả gia đình và cơ quan. Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn, chỉ mong sau 3 năm, khi bốc mộ, cơ quan giúp đỡ chúng tôi đưa mộ của Cường về quê ở Cát Động, Thanh Oai, Hà Tây”.
Theo M.Cường
Thể Thao & Văn Hóa