Một người đàn ông khóa trái cửa tự thiêu
17h30 ngày 23/4, vụ hỏa hoạn tại phòng 614, tầng 6, chung cư Tân Phúc, phường Vinh Tân (TP. Vinh, Nghệ An) của vợ chồng anh Tuyến, chị Quỳnh đã khiến cả khu chung cư nháo nhác.
Qua lời kể của một người hàng xóm, trước khi hỏa hoạn xảy ra, căn phòng 614 im ắng như mọi ngày, không có gì bất thường. Sau khi chị Quỳnh ra ngoài được khoảng nửa tiếng thì người dân ở đây thấy khói bay ra mù mịt, khét lẹt từ căn phòng này.
Đinh ninh không có ai ở nhà, họ chia nhau mỗi người một việc. Người xách nước, người mang bình cứu hỏa, người bấm chuông báo động, người chạy đi tìm chị Quỳnh. Tuy nhiên, tất cả đều sững sờ khi cửa khóa trái, còn anh Tuyến ngồi bên trong nhà, không có vẻ gì là muốn thoát ra.
Không cần chờ xe cứu hỏa tới, người dân và bảo vệ tòa nhà đã phá cửa, bất chấp nguy hiểm xông vào dập lửa bằng nước và bình cứu hỏa mini. Anh Tuyến lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mê man bất tỉnh vì bỏng và ngạt khói.
15 phút sau, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại chung cư Tân Phúc, kéo vòi rồng từ tầng 1 lên tầng 6. Khi lửa được dập tắt hoàn toàn, nhiều nhân chứng phải rùng mình tiếc rẻ khi hầu như toàn bộ các đồ dùng trong nhà như tivi, tủ lạnh, điều hòa, laptop đã cháy ra tro. Đến lúc đó, chị Quỳnh vẫn chưa về.
Theo lời đồn đại của nhiều người dân ở khu vực này, đầu năm nay, vợ chồng anh Tuyến cũng từng "rủ nhau" tự tử, nhưng may mắn được hàng xóm cứu thoát. Hai vợ chồng có một người con mới hơn 5 tuổi.
Theo Vietnamnet