Một nữ sinh đi ôn thi đại học gần 4 tháng... không thấy về

Giadinh.net - Ngày 6/7, gia đình em Trần Thị Hương (sinh năm 1990, học sinh lớp 12A15, trường THPT dân lập Trương Vĩnh Ký, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã đến cơ quan Công an trình báo về việc em Hương lên TP HCM thi đại học, nhưng đến nay vẫn chưa thấy về.

Nữ sinh Trần Thị Hương là con của ông Trần Đoàn và bà Nguyễn Thị Sen, thường trú tại ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Theo trình bày của người thân, chiều 30/3, sau khi hoàn tất chương trình phổ thông, em Hương khăn gói đến khu vực tượng đài Chiến Thắng, thị xã Long Khánh để đón xe lên TP HCM chuẩn bị tham gia thi vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM.

Sau khi kỳ thi đại học lần thứ nhất kết thúc, nhưng không thấy con gái về nhà, gia đình Hương đã đến trình báo tại công an xã Thừa Đức, Ban giám hiệu Trường THPT dân lập Trương Vĩnh Ký, Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) thuộc TP HCM về việc con gái mất tích.

Đồng thời, gia đình Hương cũng đến Hội đồng thi của Trường Đại học kinh tế TP HCM (tại điểm thi trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, số 1 Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) để tìm hiểu, nhưng không thấy em Hương có mặt trong đợt thi vừa qua.

Bà Sen cho biết, Hương là con thứ 3 trong gia đình (có 6 anh chị em) và là một học sinh ngoan, học lực khá, tham gia sôi nổi trong các hoạt động của Đoàn trường và không có biểu hiện gì khác thường trước lúc rời nhà.      

Sỹ Tuyên

kieudiep