Một phụ nữ ở Mỹ Đức (HN) bị đánh sảy thai: Người dân phẫn nộ

Giadinh.net - Sau loạt bài phản ánh về việc chị Lê Kim Phương bị anh Phạm Quang Cường (là một cán bộ công an) đánh sảy thai nhưng không bị xử lý, bạn đọc khắp mọi miền đất nước đã gọi điện, gửi thư về toà soạn bày tỏ sự phẫn nộ.

>> Vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai: Không khởi tố vì... sảy thai không được xác định mức độ tổn hại (?!)
>>  Vụ một phụ nữ bị đánh sảy thai: Sự khiên cưỡng của cơ quan điều tra

Độc giả đều tỏ ra bức xúc trước cách xử lý vụ việc trên của Công an huyện Mỹ Đức. Chúng tôi xin được trích đăng…

Ai bảo vệ cho phụ nữ mang thai nữa đây?

Vừa qua tại thôn Văn Quang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức xảy ra việc chiến sỹ Công an Phạm Quang Cường đánh chị Lê Kim Phương ((SN 1974, trú tại thôn Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức - Hà Nội) đến sảy thai. Vụ việc trên được nhiều người dân nhìn thấy, các ban, ngành, đoàn thể địa phương rất bức xúc và phẫn nộ. Vụ việc đánh người xảy ra từ tháng 11/2007, gia đình đã nhiều lần làm đơn lên các cấp, báo chí đã lên án nhưng đến nay vẫn không được giải quyết, xử lý. Ngày 23/6/2008, Công an huyện Mỹ Đức lại có thông báo không khởi tố vụ án này. Anh Cường được “trắng án” còn chị Phương là người dân bị hành hung dẫn đến sảy thai thì bị thiệt thòi. Vụ việc không được giải quyết ngay mà để đến 8 tháng sau. Chị Phương có yêu cầu xử lý thì lại được hướng dẫn sang Toà án dân sự để giải quyết. Uỷ ban MTTQ thị trấn Đại Nghĩa rất bức xúc, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết cho đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Nếu không xử lý nghiêm vụ việc này thì còn ai bảo vệ những người phụ nữ có thai nữa đây?

(Ông Nguyễn Duy Thơm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Đại Nghĩa - huyện Mỹ Đức - Hà Nội)

Công an huyện Mỹ Đức đã có dấu hiệu bao che

Tôi đọc được câu chuyện của chị Lê Kim Phương trên Báo GĐ&XH. Theo những thông tin được phản ánh, đây là một hành vi bạo lực không thể chấp nhận được ở mỗi công dân chứ chưa nói đến đây lại là một chiến sỹ Công an. Việc Công an huyện Mỹ Đức thừa nhận chị Phương bị sảy thai là do hậu quả của chấn thương của vụ xô xát xảy ra với anh Cường nhưng hành vi của anh Cường lại không được xử lý là điều không thể chấp nhận được. Tôi cho rằng ở đây là có sự bao che của Công an huyện Mỹ Đức trong cách hành xử vụ việc. 

(Nguyễn Thị Lan - xóm 7, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Cần xử lý nghiêm minh để đem lại niềm tin trong nhân dân

Đọc xong loạt bài đăng trên báo GĐ&XH phản ánh việc chiến sỹ Công an tên Cường đánh đập người dân dẫn đến sảy thai tôi rất bất bình. Tôi không thể hiểu nổi tại sao vụ việc nghiêm trọng thế mà Công an huyện Mỹ Đức lại dửng dưng cho là không có gì nghiêm trọng để không khởi tố vụ án, thật quá bất công! Tôi mong rằng, qua phản ánh của Báo GĐ&XH, Công an TP Hà Nội cần sớm có văn bản chỉ đạo Công an huyện Mỹ Đức phải xử lý nghiêm minh vụ việc, nhằm đem lại niềm tin trong nhân dân.

(Hoàng Thanh Tùng - Số 129, đường Hồ Xuân Hương, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá)

Tôi rất đau lòng khi đọc những thông tin này

Khi đọc bài này, tôi thật sự bất bình về hành động côn đồ của anh Phạm Quang Cường. Là người thực thi pháp luật mà anh Cường có hành động côn đồ như thế, đề nghị pháp luật xử lý nghiêm vụ việc này để tạo niềm tin trong nhân dân. Tôi xin được chia sẻ sự với chị Phương. Chúc chị sớm vượt qua được nỗi đau này.

(Nguyễn Thanh Hằng - thôn 5, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội)

GĐ&XH (tổng hợp)

kieudiep