Một thanh niên tố cáo bị đẩy ngã từ tầng 3: Nạn nhân bảo có, công an nói không

Giadinh.net - Báo GĐ&XH nhận được đơn của ông Đặng Văn Phú (SN 1927, trú tại số 25, ngõ 191, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) tố cáo con trai ông bị cán bộ Công an phường Giáp Bát đẩy ngã từ tầng 3 xuống đất gây trọng thương. Thực hư sự việc này ra sao đây còn là ẩn số.

Con trai tôi bị đẩy ngã

Theo đơn tố cáo của ông Phú: “Khoảng 8 giờ ngày 10/4, khoảng 10 cán bộ Công an phường Giáp Bát đến nhà với mục đích đưa con trai tôi là Đặng Văn Quang (SN 1973) đi cai nghiện. Do gia đình có việc, nên tôi đã đề nghị với công an phường cho Quang lùi thời gian đi cai khoảng một tháng rồi sẽ thực hiện việc đi cai nghiện.
 
Nghe gia đình trình bày, lực lượng công an đã đồng ý và lập biên bản, có chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Khi mọi người đang ngồi uống nước, bất ngờ ông Nguyễn Đình Thoái - Trưởng Công an phường Giáp Bát cầm dùi cui điện từ ngoài xông vào bắt con trai tôi phải đi cai nghiện ngay lập lức.
 
Trước sự hung hăng của ông Thoái, con tôi sợ hãi chạy lên tầng 3 thì ông Thoái và một số cán bộ đuổi theo. Tại đây, ông Thoái đã gí dùi cui điện vào người khiến cho Quang bị choáng và bị ngã xuống trần nhà hàng xóm.
 
Mặc dù bị thương rất nặng, thay vì đưa cháu đi cấp cứu lực lượng công an phường còn dùng còng số 8 để khống chế trong lúc Quang đã ngất xỉu tại chỗ. Khi chị gái cháu phát hiện Quang bị trồi xương cột sống, lực lượng công an mới cởi còng số 8 và bỏ đi về”.
 
Trao đổi với chúng tôi, gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc trước việc làm thiếu trách nhiệm của các cán bộ Công an phường Giáp Bát khi để xảy ra tai nạn đáng tiếc này.
 
Anh Quang lúc điều trị tại Bệnh viện Bưu điện.
 
Bà Lê Thị Cám (SN 1937, mẹ Quang) bức xúc: “Gia đình tôi chấp nhận cho con trai mình đi cai nghiện theo quyết định. Tuy nhiên, việc lực lượng Công an phường Giáp Bát có hành vi dùng dùi cui điện truy đuổi con tôi dẫn đến hậu quả cháu phải đi cấp cứu, mổ đốt xương sống và bó bột hai chân thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ.
 
Hơn nữa, khi xảy ra sự cố này đáng lẽ họ phải có trách nhiệm gọi xe cứu thương đưa cháu đi cấp cứu thì họ lại bỏ mặc Quang. Thậm chí, đến tận bây giờ Công an phường Giáp Bát vẫn chưa một lần đến xem tình hình của Quang hiện nay thế nào. Tôi không hiểu sao họ lại xử sự thiếu tình người như thế”.
 
Nạn nhân tự nhảy
 
Chúng tôi đã có buổi làm việc với Trung tá Nguyễn Đình Thoái - Trưởng Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
 
Ông Thoái cho biết: “Đặng Văn Quang là đối tượng nghiện hút và có quyết định cưỡng chế đưa đi cai nghiện từ ngày 19/1/2009 của UBND quận Hoàng Mai. Ngày 10/4, lực lượng công an phường đến nhà Quang để thực hiện quyết định.
 
Tại đây, gia đình Quang đã xin lùi lại 1 tháng nhưng chúng tôi không chấp nhận, bởi đó không phải thẩm quyền của công an phường. Khuyên giải không được, chúng tôi đã quyết định dùng biện pháp cưỡng chế đối với Quang. Tuy nhiên, trong khi thi hành nhiệm vụ, Quang đã có thái độ chống đối khiến chúng tôi phải dùng dùi cui điện để đe dọa. Quang đã bỏ chạy lên tầng 3, khi tôi vừa lên đến nơi thì thấy Quang tự nhảy xuống trần nhà bên cạnh.
 
Thấy Quang bị thương nặng, chúng tôi đã đề nghị gia đình được đưa Quang đi cấp cứu nhưng họ không đồng ý. Chúng tôi đã lập biên bản, đồng thời mời bác sỹ đến để kiểm tra thương tích của Quang. Lực lượng công an đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình”.
 
Có mặt tại Bệnh viện Bưu điện, nơi anh Quang đang nằm điều trị sau khi mổ xương sống và bó bột 2 chân, anh Quang cho rằng: “Trước sự quyết liệt của lực lượng Công an phường Giáp Bát, tôi hoảng sợ và bỏ chạy lên tầng 3. Ông Thoái chạy lên theo đã gí dùi cui điện vào người khiến tôi bị choáng và ngã xuống đất dẫn đến chấn thương...”. Đề nghị Công an TP Hà Nội và các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ vụ việc trên.

 B.Minh- V.Giang

phuoclong