Một thầy giáo bị đánh "hội đồng" phải nhập viện

Do mâu thuẫn trên bàn nhậu, một thầy giáo bị nhóm người địa phương đến tận phòng đánh “hội đồng” phải nhập viện.

Ông Đỗ Văn Trực, 52 tuổi, bố của anh Đỗ Văn Chiến, giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Mỹ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa kể, chiều 18/12, anh Chiến cùng một nhóm người ở địa phương ra sân thi đấu bóng chuyền. Kết thúc trận đấu, mọi người dẫn nhau đi uống rượu, anh Chiến và một người ở địa phương có lời qua, tiếng lại rồi Chiến bỏ về ký túc xá của trường ngủ.

Đến khoảng 19h30, anh Chiến thấy có người gọi ngoài cửa phòng, tưởng bạn bè đến rủ đi uống cà phê, anh Chiến mở cửa, liền bị một nhóm người xông vào đấm đá túi bụi. Khi anh Chiến ngã gục xuống bất tỉnh, nhóm người này mới rút lui.

Anh Chiến được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Bác sỹ Trần Văn Thiết, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực cho biết, anh Chiến nhập viện lúc 9h30 ngày 19/12, kêu đau đầu, buồn nôn. Các bác sỹ xác định, anh bị xưng nề bầm tím quanh mắt phải, xưng nề tụ máu kết mạc, giác mạc phải; sưng nề bầm tím vùng lưng bên phải L1-2.

Công an huyện miền núi Như Thanh đang điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh