Một vụ án đau lòng từ rượu

GiadinhNet - Do căm giận chồng hay uống rượu rồi mạt sát, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với mình nên Cao Thị Liễu ở xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An đã ra tay sát hại chồng.

> Lời thú tội muộn màng của kẻ đốt chồng
> Chân dung kẻ đốt chồng rồi báo công an
> Vụ vợ đốt chồng: Giết chồng chỉ là "bình thường thôi" (!)
 
Vụ việc này gây nên làn sóng căm phẫn trong dư luận địa phương suốt thời gian qua.
 
Sáng 18/8, phiên toà sơ thẩm lưu động xét xử Cao Thị Liễu đã diễn ra tại nhà văn hóa xã Nghĩa Mai, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân. Bị cáo Cao Thị Liễu (SN 1979) khi được dẫn ra trước vành móng ngựa đã không dám ngẩng lên, dù chỉ một lần. Liễu bước đi với dáng vẻ liêu xiêu, sợ sệt. Thủ tục phiên tòa diễn ra nhanh chóng.
 

Bị cáo Cao Thị Liễu

 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thì khoảng 20h ngày 27/3/2011, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Mai), chồng của Liễu, đi uống rượu say và được anh Trương Xuân Liên đưa về nhà. Sau một hồi chửi bới vợ con, anh Hùng ra giếng uống nước và bị trượt chân ngã bất tỉnh. Khoảng 30 phút sau, khi các con đã ngủ, Liễu ra giếng, thấy anh Hùng nằm đó, chân tay không cử động. Biết chồng say xỉn không còn biết gì, nghĩ lại những lần bị chồng chửi bới, Liễu đã nảy sinh ý định giết chồng cho hả dạ. Nghĩ là làm, giữa đêm tối, Liễu kéo chồng vào chuồng lợn dùng dây thừng buộc vào cổ chồng rồi treo lên xà gồ, sau đó Liễu bỏ vào nhà xem ti vi. Một hồi sau, Liễu trở ra thấy chồng vẫn chưa chết hẳn nên vội vã đi mua xăng, sau đó quay về đốt chồng. Đến 4 giờ sáng ngày hôm sau (28/3) khi các con đang ngủ, Liễu thức dậy lấy cuốc ra bờ ao, đào một hố sâu rồi dùng chiếc chăn quấn thi thể chồng đưa đi chôn.
 
Những ngày sau đó, người dân không thấy anh Hùng hỏi thì Liễu trả lời thị đưa tiền cho chồng đi khám bệnh nhưng không thấy chồng về. Gia đình nội ngoại tổ chức đi tìm nhưng vô hiệu. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra,  Liễu còn tỏ ra nhiệt tình hợp tác. Tuy vậy, biết không thể giấu được lâu nên ngày 11/4/2011, Liễu đã kể cho anh Nguyễn Thế Hiếu (anh trai anh Hùng) tất cả sự việc.
 
Tại bản giám định pháp y của phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An kết luận: "Anh Hùng chết do tổn thương phần mềm và ngạt đường hô hấp do bị cháy".
 
Xét thấy Cao Thị Liễu là người dân tộc thiểu số, trình độ hạn chế, hai con còn nhỏ, thành khẩn khai báo nên HĐXX đã tuyên phạt Cao Thị Liễu 14 năm tù.
 
Hồ Hà
kimvan