Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu

GiadinhNet - Nhiều bạn gái trẻ thú nhận luôn có tâm lý sợ hãi với máu và kim tiêm nhưng trên hết, họ vẫn dũng cảm vượt qua nỗi sợ ấy để tham gia hiến máu cứu người.

Ngày Hội hiến máu Giọt hồng tri ân và Hội quân Hành trình đỏ 2019 diễn ra tại Hà Nội từ 26 - 27/7 đã có hàng nghìn người đến tham gia hiến máu. Trong đó số lượng các bạn nữ đến đăng ký cũng không kém gì các nam thanh niên.

Hành trình đỏ đã diễn ra suốt gần 2 tháng qua tại 39 tỉnh thành, tiếp nhận 85.000 đơn vị máu đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Năm 2019 là năm thứ 7 Hành trình đỏ đã thực hiện kết nối hàng triệu tình nguyện viên đồng thời tuyên truyền và vận động góp phần đẩy mạnh phong trào hiến máu trên khắp cả nước.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 1.

Các cán bộ lấy máu thường trò chuyện vui vẻ với người hiến để họ quên đi cảm giác lo lắng.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 2.

Phần lớn các bạn gái đều không dám nhìn vào kim tiêm.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 3.

Nụ cười thoải mái sau khi hoàn thành việc cho máu.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 4.

Nhiều bạn nữ khá căng thẳng khi cán bộ bắt đầu lấy máu.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 5.
Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 6.

Họ đã vượt qua nỗi sợ để làm một nghĩa cử cao đẹp, có ích cho xã hội.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 7.

Một số bạn nữ khác thì lại vô cùng thoải mái khi ngồi vào ghế hiến máu.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 8.
Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 9.

Mặc dù đây là lần thứ tư đi hiến máu nhưng cô gái trẻ này vẫn có vẻ sợ hãi.

Muôn vẻ tâm trạng của các cô gái khi tham gia hiến máu - Ảnh 10.

Nữ sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ tỏ ra rất bình thản.

Chí Cường

chí cường