Mượn xe xịn đi dạo, gặp kẻ cướp

Để chở bạn gái đi dạo, anh Thành đã mượn xe Nouvo của bạn cùng xóm.

Anh Thành được cấp cứu tại bệnh viện

Nhưng do chọn chỗ vắng để tâm sự, cặp tình nhân này đã bị cướp “hỏi thăm”.

Lúc 22 giờ ngày 2/3, một vụ cướp xe táo tợn gần cổng Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Khu Địa Ốc, phường 1, TP Bạc Liêu). Nạn nhân là anh Thạch Vĩnh Thành (20 tuổi, ngụ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Theo lời kể của anh Thành, khoảng 18 giờ cùng ngày, anh mượn bạn xe Nouvo để chở bạn gái đi dạo và ngồi hóng mát ven bờ Hồ Nam (Khu du lịch Hồ Nam, trong Khu Địa Ốc).
 
Khi trời sụp tối, đôi tình nhân di chuyển đến cách cổng nhà thờ chừng 300m thì tìm chỗ ngồi tâm sự. Bất ngờ có 2 thanh niên đi trên 1 xe trờ tới, một tên ra lệnh cho anh Thành đưa bóp tiền. Liền sau đó, tên này rút dao chém thẳng vào tay anh Thành.

Sau khi chém người và cuỗm hơn 1 triệu đồng của đôi tình nhân, hai đối tượng trên đã nhanh chóng bỏ chạy cùng với chiếc xe tay ga của nạn nhân.

Anh Thành được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Được biết, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, cướp xe táo tợn do vắng người. Nạn nhân thường là những đôi tình nhân muốn tìm không gian riêng để tâm sự, vô tình làm mồi ngon cho kẻ cướp.
 
Theo Người lao động
kimngan