Mỹ nhân ôm tiền công ty bỏ trốn

Sau khi thu hơn 160 triệu đồng của khách, Huyền làm việc tại Công ty Picenza và được giao nhiệm vụ bán hàng, thu tiền tại Công ty Hoàng tử (20 Cát Linh) không nộp lại cho thủ quỹ mà "ôm" tiền rồi bỏ việc.

> Nữ quái đi vay lãi, "bốc hơi" 12 tỷ
> Đời nghiệt ngã của một "nữ quái" xinh đẹp
 

Lê Thanh Huyền.

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tạm giam đối với Lê Thanh Huyền (26 tuổi, ở tổ 46 Trung Hòa, Cầu Giấy) về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 7/2008, Huyền vào làm việc tại Công ty Picenza và được giao nhiệm vụ bán hàng, thu tiền tại Công ty Hoàng tử (20 Cát Linh). Từ 3/12/2008 đến 7/12/2008, Huyền đã thu của 8 khách hàng với số tiền trên 163 triệu đồng nhưng không nộp về công ty. Đến ngày 8/12/2008, công ty phát hiện đã liên lạc đề nghị Huyền đến giải quyết nhưng  cô ả tự ý bỏ không làm việc từ đó đến nay.

Mặc dù đã bỏ việc nhưng đến ngày 15/12/2008, Huyền đến nhà ông Tạo, bà Trường (ở ngõ 24 Đặng Tiến Đông) lấy 10 triệu đồng là tiền đặt mua bồn tắm của gia đình ông Tạo tại Công ty Hoàng tử.

Do trước đó đã đến công ty này mua hàng và gặp Huyền làm việc tại đó nên ông Tạo không nghi ngờ gì. Chờ không thấy Huyền chở bồn tắm đến, ông Tạo đến Công ty Hoàng tử hỏi mới biết Huyền đã bỏ việc và lừa lấy tiền của gia đình ông.

Qua điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Viện Kiểm sát nhân dân quận đã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Huyền. Đến ngày 17/9, cơ quan Công an đã bắt được Huyền theo quyết định truy nã.
 
Được biết tháng 8/2009, Lê Thanh Huyền bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe máy.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong