Mỹ tưởng niệm 1 năm ngày thảm sát ĐH Công nghệ Virginia

Giadinh.net - Hôm qua, 16/4, tròn 1 năm kể từ ngày tên tội đồ Seung-Hui Cho nổ súng vào lớp học tiếng Đức tại ĐH Virginia, gây nên vụ thảm sát trường học đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Erin Sheehan là một trong 4 sinh viên duy nhất may mắn sống sót trong căn phòng đó. Đối với cô, thời khắc 1 tiếng sau khi những phát đạn đầu tiên được bắn ra là một cuộc chiến thực sự để tìm đến sự sống. "Hắn bước vào phòng, bắn giáo viên tiếng Đức rồi sau đó tiếp tục bắn vào những sinh viên khác, không trừ một ai. Tôi ngã xuống sàn nhà và nằm im vì tôi nghĩ rằng nếu tôi giả vờ chết hắn sẽ nghĩ rằng tôi đã bị bắn."

Erin Sheehan, người may mắn sống sót trong vụ thảm sát.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của Cho đã rời khỏi phòng Norris Hall để tấn công căn phòng khác, Sheehan đã cùng những người sống sót khác chặn cửa lại để đề phòng hắn sẽ quay trở lại. "Tôi đã cố gắng dùng một bục phát biểu để chặn cửa, và đúng như vậy, hắn quay trở lại, đạp và bắn vào cửa. Chúng tôi không biết là có thể giữ được bao lâu". Ánh mắt Sheehan vẫn ánh lên nỗi sợ hãi khi kể lại những gì cô chứng kiến trong vụ thảm sát đã diễn ra cách đây 1 năm.

32 người đã thiệt mạng trong ngày 16/4/2007 - ngày được coi là đẫm máu nhất trong lịch sử các vụ nổ súng trường học ở Mỹ. Kể từ đó đến nay, hàng nghìn bức thư và hiện vật thể hiện sự chia sẻ nỗi mất mát từ khắp nơi trên thế giới đã được gửi đến trường ĐH Virginia. Trường đại học này cũng đang lên kế hoạch lưu giữ tất cả những hiện vật này mãi mãi, để tất cả mọi người có thể hiểu hơn những mất mát trong ngày đen tối đó.

Sơn Nguyên (Theo CNN)

hoaianh