Nam, nữ đều chung một "gánh lo"
Thứ sáu, 08:30 04/12/2009
Giadinh.net - Cả HLV Calisto lẫn Trần Vân Phát đều có chung nỗi âu lo rất lớn về lực lượng.
Hôm qua (3/12), do các cầu thủ phải hao tổn quá nhiều năng lượng cho trận đấu căng thẳng với U23 Thái Lan nên HLV Calisto chỉ đưa ra một số bài tập hồi phục nhẹ nhàng. Toàn bộ tâm trí của ông còn mải hướng về các học trò đang đang nối dài thêm danh sách thương binh (vốn đã có Trọng Hoàng) là Thanh Bình và Công Minh. Ở trận quyết đấu U23 Thái Lan, Thanh Bình đã bị đau đầu gối và phải rời sân sớm. Còn Công Minh cũng bị căng cơ, đau đến mức không thể đi lại bình thường.
Bản danh sách “thương binh” ấy khiến HLV Calisto không thể không lo ngại. Có thể trong trận đấu ngày mai (4/12), khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Đông Timor, sự vắng mặt của những “thương binh” này chưa để lại nhiều vấn đề. Nhưng nếu họ không kịp bình phục trước ngày 6/12, thời điểm HLV Calisto và các học trò bước vào trận quyết đấu với U23 Malaysia, thì không thể lường trước chuyện gì sẽ đến với đội tuyển U23 Việt Nam.
![]() |
| Trọng Hoàng có thể kịp bình phục dự trận gặp Malaysia. Ảnh: M.H |
Với HLV Trần Vân Phát, “tâm sự” của ông đã được mang theo từ trước khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường tới Vientiane. Vì chấn thương bất ngờ vào phút chót của tiền đạo “cưng” Ngọc Châm, thầy Phát đã phải loay hoay với đủ mọi phương án thử nghiệm cho hàng tuyến đầu. Trên sân tập sáng qua, hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam lại xuất hiện thêm Bùi Thị Phượng được thử nghiệm đá cặp cùng “lão tướng” Kim Chi. Như thế có nghĩa là, thầy Phát vẫn chưa tìm ra lời giải cho bài toán vắng Ngọc Châm, bởi Phượng đã là nhân tố thứ hai được lấp chỗ trống sau Minh Nguyệt.
Hôm qua, chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ đội tuyển U23 đã cho thấy chút tín hiệu khả quan. Trọng Hoàng có thể sẽ kịp bình phục trước trận đấu gặp U23 Malaysia vào ngày 6/12. Chấn thương của Công Minh cũng không quá nặng. Nhưng với chừng đó thông tin, thầy Tô cũng chỉ tạm vơi đi chút “gánh lo” đè nặng trong lòng. Còn thầy Phát, hành trình tìm nhân sự thay thế Ngọc Châm, e rằng, sẽ còn khiến tóc ông phải bạc thêm. Chỉ có thời gian là không chờ đợi, hôm nay (4/12), đội tuyển nữ phải đối mặt với Malaysia...
Thiếu Anh (từ Vientiane)
