Vụ việc xảy ra lúc 7h35 ngày 15/1 tại phố Hàng Bè, Hà Nội.
Giữa lòng đường gần khu chợ Hàng Bè, mặc cho thanh niên cởi trần cầm kéo đâm một phụ nữ lớn tuổi, người dân hai bên vỉa hè chỉ dám ngồi xem. Chỉ có một bà cụ chạy tới can ngăn.
Người phụ nữ trong trang phục giống đồng phục học sinh luôn miệng kêu la: "Con ơi, tha cho mẹ". Tuy nhiên bà vẫn bị đâm trong sự giận dữ của người thanh niên.
Người dân cho biết, họ không dám chạy tới can ngăn vì có thể bị vạ lây.
Tác giả bức ảnh cho biết, người xăm trổ đầy cánh tay này phát hiện ra có người chụp ảnh đã chạy vào lấy một con dao to ra đuổi đòi chém.
Nam thanh niên trong bức ảnh được xác định là Ngô Ngọc Linh
(SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng
7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo
hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi. Thấy vậy, tôi vội
chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi cô ấy đã ngã xuống
đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”.
Suốt mấy ngày nay, câu
chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng
Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn
tán sôi nổi của nhiều người dân.
Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2
Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng
7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo
chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi.
Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi
cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi
đâu mất”.
Bài viết:
http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinhNguồn Zing NewsBà Đồng cho hay, cô Hiền là người giúp việc bán hàng phở và
bún cho gia đình khoảng 2 tháng nay. Mỗi ngày cô Hiền làm việc từ 6h sáng đến
15h. Về cháu nội mình, bà Đồng cho hay Linh hiện thất nghiệp, cả ngày chỉ ở nhà
và thường xuyên đi chơi với bạn bè xấu.
“Nó có dính vào nghiện ngập ma túy nên mới bị ảo giác và
hành động như vậy chứ giữa nó và cô giúp việc không có mâu thuẫn gì”, bà Đồng
buồn rầu nói. Ngồi bên cạnh bà Đồng, em họ của Linh xác nhận: “Hôm đó, em dậy
được một lúc thì thấy anh Linh đang nằm trong chăn vùng dậy rồi vớ chiếc kéo
trong nhà chạy nhanh ra ngoài đường”.
Người thân của Linh cũng cho hay rằng, trước đây Linh đã từng nghiện ma túy,
sau đó bỏ được một thời gian dài rồi tái nghiện. Khoảng thời gian gần đây, Linh
thường xuyên có những hành động bất thường. Cũng theo người thân của Linh, gia
đình Linh có 2 anh em, bố mẹ đã ly thân với nhau nên về ở với bà nội. Bà Đồng
hàng ngày bán bún ở đầu ngõ để nuôi hai cháu.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an phường Hàng Bạc cho
biết, sau khi nhận được thông tin từ báo chí đã triệu tập những người có liên
quan lên để lấy lời khai.
Theo Zing
Suốt mấy ngày nay, câu
chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng
Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn
tán sôi nổi của nhiều người dân.
Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2
Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng
7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo
chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi.
Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi
cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi
đâu mất”.
Bài viết:
http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinhNguồn Zing News
Suốt mấy ngày nay, câu
chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng
Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn
tán sôi nổi của nhiều người dân.
Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2
Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng
7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo
chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi.
Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi
cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi
đâu mất”.
Bài viết:
http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinhNguồn Zing NewsSuốt mấy ngày nay, câu
chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng
Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn
tán sôi nổi của nhiều người dân.
Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2
Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng
7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo
chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi.
Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi
cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi
đâu mất”.
Bài viết:
http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinhNguồn Zing NewsSuốt mấy ngày nay, câu
chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng
Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn
tán sôi nổi của nhiều người dân.
Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2
Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng
7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo
chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi.
Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi
cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi
đâu mất”.
Bài viết:
http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinhNguồn Zing News