Nạn dùng mìn “dằn mặt”: Nạn nhân hoảng loạn, dân bất an

Giadinh.net - Từ đầu tháng 7/2009 đến nay, tại địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra những vụ ném mìn vào nhà người dân khiến dư luận bất an. Điều đáng nói, những gia đình bị ném mìn đều có người đang đảm đương các chức vụ tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phải chăng đây là một hình thức “dằn mặt” để trả thù cá nhân?

> Hoạ sỹ bị ném mìn vào nhà giữa đêm khuya
> Gần 200 tháng tù cho 7 kẻ đặt mìn nhà dân
> Mìn nổ, 4 người thiệt mạng
> Vô cớ chém người rồi nổ mìn... ăn mừng!
> Công chức đòi nợ bằng...mìn
 
Vào khoảng 23h ngày 16/9/2009, khi gia đình anh Nguyễn Tô Cảnh (ở nhà số 1, ngõ số 1, đường Hồ Quý Ly, phường Bến Thủy, TP Vinh), đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình trước một tiếng nổ lớn trước nhà, làm rung chuyển mọi vật dụng trong nhà. Bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn, hàng xóm hiếu kỳ kéo đến xem rất đông.
 
Tại hiện trường vụ nổ cho thấy, tiếng nổ được phát ra là một quả mìn tự chế được treo từ phía ngoài qua bờ rào vào trong sân. Do sức ép mạnh của quả mìn nên tường bị thủng một lỗ lớn và kéo theo một vết nứt dài, xung quanh mép tường còn bám những đám khói đen.

Hiện trường vụ nổ mìn ngày 16/9 tại nhà anh Cảnh.

 
Anh Nguyễn Tô Cảnh bàng hoàng, kể lại: “Vào thời gian trên, hai vợ chồng tôi cùng hai đứa cháu nhỏ đã đi ngủ, nên khóa cửa cẩn thận, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Vợ anh Cảnh là chị Lê Thị An Vinh làm họa sỹ, công tác tại Phòng Thư ký - Báo Nghệ An. Còn anh Cảnh là Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, đóng tại TP Vinh. Ngay sáng hôm sau, Công an TP Vinh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.
Trước đó, vào lúc 0h35' ngày 4/8/2009, tại nhà ông Cù Huy Hùng, nằm trên đường Mai Hắc Đế (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) cũng bị kẻ xấu ném mìn vào làm vở kính cửa chính. Rất may không ai bị thương vong. Ông Hùng hiện là Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Vinh.
Cũng liên quan đến ném mìn vào nhà, khoảng 4h ngày 2/7/2009, tại nhà ông Nguyễn Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) kẻ xấu đã ném một quả mìn lên mái nhà làm mái nhà bị thủng một lỗ lớn, ngói vỡ văng tung tóe. Được biết, trước đây ông Thu đã từng làm trưởng công an xã, trong thời gian trên có nhiều đối tượng lén lút khai thác đá trên núi bị ông Thu cùng chính quyền xã ngăn cản, nên có thể nảy sinh mâu thuẫn. Vụ ném mìn vào nhà ông Thu tuy không bị tổn thất về người, nhưng mái nhà thì bị hư hỏng rất nặng.

Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra những vụ dùng mìn ném vào nhà, khiến người dân bất an trước tình trạng kẻ xấu dùng mìn để “dằn mặt” nạn nhân. Điều đáng nói, những vụ nổ mìn này đều nhằm vào những nhà có người đang đảm đương các chức vụ tại một số cơ quan đơn vị nhà nước.
 
Trong những ngày này, dư luận ở địa phương rất phức tạp, thậm chí một số cán bộ đang thi hành những công việc có liên quan nhiều với người dân bỗng nhiên chùng xuống vì ngại “đụng chạm”.
 
Bóng dáng hung thủ bặt tăm, các vụ nổ mìn “dằn mặt” diễn ra liên tục, có hệ thống khiến người dân lương thiện và các “quan chức” ngày càng lo ngại. Họ cho rằng, nếu không gấp rút tìm ra thủ phạm thì kiểu “dằn mặt” bằng mìn theo kiểu xã hội đen này sẽ trở thành “phong trào”, khi đó không ai dám làm việc nữa. Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An lưu tâm.  
 
Hồ Hà
phuoclong