Nạn nhân thập tử nhất sinh, thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Giadinh.net - Đã gần 2 tháng kể từ ngày bị hành hung, anh Nguyễn Khắc Đạt (SN 1985), trú tại xóm 11, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Trong khi đó, những kẻ gây ra vụ án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến dư luận hoài nghi về cách giải quyết vụ việc của Công an huyện Hoài Đức khi để vụ việc kéo quá dài.

Trận đòn oan nghiệt

Có mặt tại Bệnh viện Xanh-Pôn sáng ngày 8/5/2008, chúng tôi chứng kiến anh Đạt liên tục lên cơn giật, chân tay co quắp, mồ hôi vã như tắm, những vết khâu chằng chịt do phải qua 2 lần mổ não, dường như căng ra trên đỉnh đầu của nạn nhân.

Anh Nguyễn Sỹ Thịnh (SN 1985) - người cùng đi chơi với nạn nhân kể: “Khoảng 22 giờ ngày 13/3/2008, tôi cùng với các anh Trần Đức Thông (SN 1983), Nguyễn Thế Tiệm (SN 1984) và anh Đạt đến nhà ông Đồng ở xóm 1 thôn An Trại, xã Vân Canh để mời gia đình tham dự hội làng. Khi ra về, tôi và Đạt bị 6 người dùng gậy gộc ập đến liên tiếp vụt vào người, khiến Đạt ngã gục xuống đường. Thấy vậy tốp thanh niên này bỏ đi, chúng tôi vội đưa Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8. Đến sáng hôm sau, chúng tôi được Công an huyện Hoài Đức mời về trụ sở công an xã để ghi lời khai”.

Bà Trần Thị Tuyến (mẹ Đạt) kể: “Các bác sỹ nói tình trạng của Đạt quá nặng, bị chấn thương vùng não, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Đến 3 giờ hôm sau, các bác sỹ tiến hành mổ não cho Đạt. Hơn nửa tuần sau, phát hiện còn máu đọng trong não nên các bác sĩ quyết định mổ lần 2. Đạt bị vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não nặng, dập và phù nề não. Một miếng sọ bị vỡ kích thước khoảng 10x10cm đã được mang đi cấy mô ở Trường Đại học Y Hà Nội. Sau 3 tháng, nếu Đạt tỉnh lại thì sẽ ghép sọ hoặc phải bảo quản chờ đến khi tỉnh lại”.

Cần nhanh chóng làm rõ

Nhằm tìm hiểu thông tin, chúng tôi đến Công an huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nhưng một cán bộ tên Ngọc từ chối cung cấp thông tin và đề nghị phải có công văn để phía Công an huyện xếp lịch. Theo thông tin chúng tôi có được, hiện Công an huyện Hoài Đức mới chỉ tạm giữ duy nhất một đối tượng tên Lư (trú tại xã Vân Canh), còn một số đối tượng tham gia đánh anh Đạt (theo đơn tố cáo của gia đình) vẫn ngoài vòng pháp luật. Dư luận cho rằng, việc chậm chễ của CQĐT huyện Hoài Đức là do trong số những đối tượng tham gia đánh anh Đạt liên quan đến một cán bộ đang công tác tại xã, tên Đ.

Theo bà Tuyến, từ hôm anh Đạt nằm viện, người nhà của Lư nhiều lần đến thăm và nhận là Lư đã đánh nhầm người. “Từ ngày cháu bị nạn, tôi đã phải vay mượn khắp nơi để lo tiền viện phí, thuốc men với số tiền 120 triệu đồng. Có lần gia đình anh Lư mang đến 10 triệu đồng để phụ tiền thuốc men, nhưng tôi không nhận” - bà Tuyến cho biết.

Sự chậm chễ của các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Hoài Đức khiến cho gia đình nạn nhân và dư luận bức xúc. Đề nghị Công an tỉnh Hà Tây sớm chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc.

Q. Tuấn

kieudiep