Ngài Việt kiều "đáng thương"

Trong mác Việt kiều, Việt dễ dàng vay tiền của các nạn nhân rồi "bặt bóng chim tăm cá"...

Cách đây 1 tháng, anh Phạm Văn Bảy (SN 1970, trú xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn - Quảng Nam) đang hành nghề xe ôm trên Quốc lộ 1A thì tên Việt xuất hiện nói là Việt kiều Úc, vừa bị kẻ xấu móc túi hết tiền.
 
Thương ông già Việt kiều nửa đường “gặp nạn”, anh Bảy mời về nhà lo cơm nước chu đáo. Quá tin người nên khi Việt hỏi mượn 2 triệu đồng, anh Bảy móc túi cho mượn ngay nhưng mãi vẫn không thấy ngài Việt kiều này đem tiền trả.

Sáng ngày 11/7, anh Bảy đang hành nghề xe ôm tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, thấy tên Việt từ trên xe khách bước xuống, anh truy hô và cùng anh em xe ôm bắt giữ giao cho Công an huyện Điện Bàn.

Tại cơ quan công an, tên Vũ Văn Việt (SN 1933), lộ nguyên hình tên siêu lừa, đối tượng này khai nhận sau khi bị bắt là Việt kiều Úc. Với “chiêu” này, Việt cũng đã “mượn” của bà Bùi Thị Tuyết Anh (trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 5 triệu đồng.
 
Vụ việc đang đang cơ quan công an điều tra để xử lý.
 
Theo Người Lao động
phuoclong