Ngày Tết: Còn có rất nhiều người đang mưu sinh
GiadinhNet - Mùa xuân mới đến trong niềm hân hoan háo hức của người người, nhà nhà. Trong khi chúng ta đoàn viên bên gia đình thân yêu thì vẫn còn có những bàn tay âm thầm lao động, mưu sinh kiếm sống…
![]() |
|
Cô bảo vệ ở bờ hồ Hoàn kiếm đứng lặng giữa dòng người qua lại, đôi mắt rưng rưng hướng về nơi gia đình mình trong thời khắc đón năm mới. Ảnh: Thiên Thanh |
Tất cả họ đều cô đơn giữa dòng người qua lại. Trong giờ khắc giao mùa của trời đất, họ đều khát khao được trở về bên gia đình của mình.
![]() |
|
Anh bộ đội đứng canh gác một mình. Ảnh: Thiên Thanh |
![]() |
|
Người CSGT phải trực tết trầm ngâm nhìn ra nơi phố phường. Ảnh Thiên Thanh |
Chiều tối và đêm 30 tết, trên khắp các nẻo đường phố Hà Nội, những người lao công đang miệt mài hoàn thành công việc của mình. Giờ khắc ấy, trong họ chỉ có một tâm nguyện là sớm hoàn thành nhiệm vụ để được về sum vầy bên gia đình.
![]() |
|
Người lao công cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để kịp về đón Tết. Ảnh: Thiên Thanh |
![]() |
Chị Huệ vừa quét rác trên đường Nguyễn Trãi vừa giãi bày: "Đường cũng phải sạch đẹp mà gia đình cũng không thể thiếu đi người vợ, người mẹ". Đưa mắt nhìn những gia đình đang đoàn viên du xuân trên đường, chị Huệ chỉ mỉm cười thở dài...
Những người làm nghề xích lô trên bờ hồ Hoàn kiếm cũng đang phải nặng nhọc đạp từng vòng bánh xe trở khách vào những ngày Tết như thế này. Đối với họ, việc nghỉ ngơi hay đi chơi ngày Tết là điều quá xa xôi. Tết đến, bác Tân, 30 tuổi làm nghề đạp xích lô càng gắng sức chở khách để mong kiếm được tấm áo mới cho người con gái của mình.
![]() |
![]() |
|
Nhọc nhằn mưu sinh ngay trong những ngày Tết. Ảnh: Thiên Thanh |
Thiên Thanh






