Nghệ An: "Tử thần trắng" sa lưới

Giadinh.net - Khi khống chế được đối tượng, các trinh sát lục soát và phát hiện dưới chân người này có một khẩu súng K54, có 5 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng). Lập tức, Tổ công tác khoá tay đối tượng và kiểm tra...

> Tóm gọn đối tượng buôn heroin và "hàng nóng"
 
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (PC 17) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng Hải Quan Nghệ An triệt phá thành công một đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, có trang bị vũ khí nóng từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.
 
Săn đêm...

Những năm gần đây, tuyến đường cách đường biên giới khoảng 20km thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong Nghệ An được ví như là “cung đường đen” về hoạt động vận chuyển và mua bán ma túy. Những đối tượng buôn bán “hàng trắng” được trang bị vũ khí nóng như súng AK, cạc bin, lựu đạn và sẵn sàng chống trả khi giáp mặt với lực lượng trinh sát. Vào 22 giờ ngày 2/8, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An (PC 17), phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma tuý Hải quan tỉnh Nghệ An ém quân dọc theo chân núi để phục bắt đối tượng. Lúc này, hai đối tượng đi hướng bản Phiềng Luống xuống bản Xan (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) có nhiều dấu hiệu nghi vấn xuất hiện. Thấy lực lượng chức năng, một đối tượng bỏ chạy vào rừng, đối tượng còn lại chưa kịp bỏ chạy thì bị các trinh sát phòng PC 17 Nghệ An tóm gọn.
 
Khi khống chế được đối tượng, các trinh sát lục soát và phát hiện dưới chân người này có một khẩu súng K54, có 5 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng). Lập tức, Tổ công tác khoá tay đối tượng và kiểm tra chiếc túi xách màu đen mà đối tượng mang trên lưng phát hiện có 6 gói bột màu trắng được nghi là heroine (nặng 2.065g). Tại công an huyện, đối tượng trên khai nhận tên là Thò Bá Lỳ (còn có một tên khác là Thò Bá Lềnh, SN 1989) trú tại xã Phăn Thoong, huyện Sầm Tơ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
 

Đối tượng Thò Bá Lỳ.

 
Vào khoảng 12 giờ ngày 29/7, Thò Bá Lỳ cùng Và Giồng Thò (người cùng xã) đi lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào, thuộc địa phận tỉnh Hủa Phăn thì gặp Vừ Nhin Lỳ. Sau khi gặp nhau, Vừ Nhin Lỳ cho Bá Lỳ và Giồng Thò xem một ba lô màu xanh đen rồi nói trong đó có 6 bánh heroine, đồng thời  thuyết phục hai người này đưa số heroine trên xuống khu vực biên giới giáp ranh (giữa tỉnh Hủa Phăn và huyện Quế Phong) chờ đó, sẽ có người đến giao dịch và lấy hàng. Tối ngày 31/7, sau khi giao số heroine trên cho Thò Bá Lỳ và Và Giồng Thò, một mình Vừ Nhin Lỳ băng rừng vượt biên sang xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tìm mối để bán hàng.
 
Cất lưới 

Đến khoảng 23 giờ ngày 2/8, qua điện thoại, một đối tượng tên Hà Chả Lầng (không rõ quê quán) đã đến gặp Bá Lỳ và Giồng Thò, Hà Chả Lầng qủa quyết rằng hắn đã trả tiền cho Vừ Nhin Lỳ để mua 6 bánh heroine nói trên, rồi buộc hai đối tượng đưa hàng cho hắn. Nhưng bằng kinh nghiệm của những kẻ có “số má”, cả hai không tin Hà Chả Lầng, nên Thò Bá Lỳ, Và Giồng Thò liền rủ đối tượng này cùng đi sang Việt Nam để gặp Vừ Nhin Lỳ làm chứng.

Chờ đến tối ngày 2/8, cả ba cùng nhau đưa 6 bánh heronine trên vượt biên giới vào bản Phiềng Luống, thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tìm gặp Vừ Nhin Lỳ để chứng thực. Do bàn bạc từ trước Và Giồng Thò đưa cho Thò Bá Lỳ một khẩu súng K54 cùng với 5 viên đạn để đề phòng Hà Chả Lầng và đề phòng luôn lực lượng chức năng. Nếu có động tĩnh gì, Bá Lỳ dùng khẩu súng này chống trả để thoát thân. Và Giồng Thò sẽ ở lại bản Phiềng Luông chờ bán được “hàng” rồi cùng nhau trở về Lào, còn Thò Bá Lỳ cùng Hà Chả Lầng ôm 6 bánh heroine đi đến bản Xan. Trên đường đi đến bản Xan để giao hàng cho Vừ Nhin Lỳ, thì bị phát hiện. Thò và Lầng đã nhanh chân chạy thoát.
 

Đối tượng Vừ Nhin Lỳ.


Về đối tượng Vừ Nhin Lỳ, sau khi đi tìm mối ở Quế Phong để bán số heroine trên, nhưng suốt mấy ngày liền hắn vẫn không tìm được mối bán “hàng”. Lúc này, hắn  nhận được nguồn tin từ “vệ tinh” đã có người mua số hàng trên và hẹn gặp ở trung tâm xã Tri Lễ để giao dịch. Khoảng 4 giờ sáng ngày 3/8, các trinh sát Phòng PC 17 phát hiện Vừ Nhin Lỳ đang có mặt tại trung tâm xã Tri Lễ. Chờ cho Vừ Nhin Lỳ vào vòng kiểm soát, bất ngờ các trinh sát lao vào không chế đối tượng. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận số hàng trên được hắn mua từ một đối tượng người Mông không rõ tên, rồi rủ người cùng xã đưa sang Việt Nam tìm mối tiêu thụ.
 
Hồ Hà
vietanh