Nghệ sĩ "chạy" Tết
GiadinhNet - Làm một mùa Tết bằng cày cả năm nên đây là “cơ hội vàng” để các nghệ sĩ chạy sô. Say nghề và cũng say cả cát - sê nên việc ăn ngủ với họ những ngày này bị xếp xuống hàng thứ yếu.
Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương
Hỏi han nghệ sĩ Minh Vượng, giọng chị thấy rõ sự gấp gáp: “Chị đang tranh thủ gội đầu để lại chạy đến Đài duyệt chương trình, phóng viên hỏi gì thì hỏi đi, chị trả lời luôn”. Minh Vượng cho biết, khoảng 20 ngày nay, nhịp sống của chị bị đảo lộn hết cả, tối mắt tối mũi với chạy sô nên cũng không còn thời gian chăm sóc sức khoẻ bản thân.

Nghệ sĩ Minh Vượng
“Tôi bị bệnh tiểu đường, lẽ ra phải tuân thủ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ thì toàn làm trái lời bác sĩ. Ở tuổi này, lẽ ra 10 giờ phải có mặt trên giường rồi thì vẫn còn “chiến đấu” với vai diễn và liên tục trở về nhà khi đã 2-3 giờ sáng. Thức ăn phần lớn được bổ sung bằng đường... uống cho nhanh như ăn súp, uống nước sinh tố... Vì thế, lúc nào Minh Vượng cũng thủ sẵn bên mình chai nước cam tươi mang từ nhà đến để hở ra lúc nào là bổ sung lúc đó để còn có sức mà... chạy” – Minh Vượng kể.
Đắt sô nhất cả trong Nam lẫn ngoài Bắc từ nhiều năm nay có lẽ phải kể đến danh hài Hoài Linh. Hầu như các đĩa hài năm nay, mở ra là thấy mặt Hoài Linh. Với tạng người “thiếu thịt thừa xương” như Hoài Linh nhưng “ăn cũng không có thời gian chứ đừng nói đến bồi bổ cơ thể tăng cân”. Là người có thói quen ăn uống giản dị nhiều rau ít thịt, nay vì chạy sô, việc ăn uống lại càng thất thường. Nhiều hôm, nghệ sĩ này phải ngậm sâm cho khoẻ giọng, có sức mà “mắng chửi” như phần nhiều các vai đanh đá của anh.
Hôm tổng duyệt ở Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội cho chương trình “Gặp nhau cuối năm”, sau khi các nghệ sĩ đã ăn uống xong hết và chỉ còn chờ đủ người đến để tập thì rất lâu sau mới thấy nghệ sĩ Xuân Bắc đến. Quẳng túi xách xuống sàn, anh lao vào đọc kịch bản, trao đổi với đạo diễn và tham gia còn góp ý cho các đồng nghiệp. Say diễn đến mức, phải đến khi một nhân viên ra nhắc nhở, anh mới sực nhớ là mình chưa có gì cho vào bụng. “Trời đánh tránh miếng ăn”, vậy nhưng, vừa cầm suất cơm hộp trên tay, nghe đạo diễn gọi, Xuân Bắc lại tót lên sân khấu. Dường như, với các nghệ sĩ, việc vừa ăn vừa tập đã trở thành chuyện rất đỗi bình thường, bởi “thời gian là vàng bạc”.
Một nghệ sĩ xin giấu tên cho biết, những ngày này, mỗi 1 phút diễn của họ tính hàng triệu đồng. Những nghệ sĩ hài tên tuổi, chỉ cần diễn một chương trình 15 phút đã có thù lao hàng chục triệu đồng, mà chỉ cần tập 1- 2 buổi là xong. Sau 15 phút lại tính thêm giá. “Nhưng rồi chúng tôi cũng phải bỏ rất nhiều sô béo bở để được có mặt trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”, vẫn bỏ cái giá đó để diễn từ thiện cho các trẻ em nghèo, khuyết tật ở Hà Nội”, nghệ sĩ này chia sẻ.
![]() Hoài Linh (ngoài cùng bên trái) trong phim "Công chúa tuổi teen và ngũ hổ tướng", không chỉ đắt sô phim nhựa mà còn kịch nói, đĩa và chương trình hài xuân. |
Vẫn dành thời gian cho gia đình
Mỗi năm Tết đến, hỏi nghệ sĩ Chí Trung sẽ lại nghe anh “ao ước” một nghịch lý: “Những ngày này, niềm hạnh phúc với tôi là không được ai gọi điện thoại”. Nhưng rồi niềm ao ước ấy lại bị chính anh phản biện ngay sau đó: “Nếu một ngày không còn ai gọi mình đi diễn nữa thì bất hạnh lắm. Cái nghiệp nó bám vào thân rồi. Không thiếu được khán giả đâu”.
Tuy nhiên, năm nay, Chí Trung tự đặt mốc cho mình là sẽ hạn chế “sô chậu” ở ngoài mà dành phần lớn thời gian diễn cho chương trình của Nhà hát Tuổi trẻ. Từ mùng 3-6/2, anh cùng các nghệ sĩ thực hiện chuyến lưu diễn ở Nga và Ukraina. “Từ mùng 6 trở đi tôi mới bắt đầu nhận sô chứ không đón Tết ngoài đường như những năm trước nữa”, nghệ sĩ Chí Trung quả quyết.
Với người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân đây cũng là năm túi bụi đo độ “hot” của “người đẹp dao kéo”. Thanh Vân kể: “Chạy sô từ mùng 1 đến mùng 9, mỗi ngày 3 suất. Nhưng năm nay sẽ không có nhiều tiền vì phần lớn các sô của tôi đều là diễn kịch, còn hát thì đều ở miền Tây. Vì thế, với tôi, cát- sê chính là những tràng pháo tay của khán giả. Dù vậy, trước Tết, Vân cương quyết dành ra 3 ngày, từ 25-28 (âm lịch) để cùng chồng đi nghỉ xả hơi, coi như nghỉ Tết trước mọi người. Sau đó, sẽ dành thời gian sắm sửa và dọn dẹp nhà cửa để đón Tết theo truyền thống của người Hà Nội. Với bố mẹ thì Vân sẽ chăm sóc bằng cách đưa hai cụ đi xem kịch Vân diễn, coi như một công đôi việc và cũng là để các cụ không thấy buồn vì vắng bóng con cái”.
Thanh Hà
