Nghệ sĩ Quang Đạt: Lập kỉ lục để giúp đời
Giadinh.net - Dáng vẻ bụi bặm, đội mũ phớt như cao bồi miền viễn tây, nhưng bên trong là một tâm hồn thoáng đãng. Ông là một võ sư, diễn viên, phó đạo diễn quen thuộc tại TPHCM.
|
Nghệ sĩ Quang Đạt, sinh năm 1955, quê Tánh Linh (Bình Thuận). Ông đã đóng và làm phó đạo diễn của hơn 80 bộ phim; là Tam đẳng Thiếu lâm. Hiện ông là phóng viên Báo Đời sống & Việc làm. |
Là “sứ giả da cam” của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam năm 2007, Quang Đạt đã tự nguyện đi các tỉnh, thành để mong tìm sự chia sẻ cho các hoàn cảnh bất hạnh. Kỷ niệm nhớ nhất của ông trong lần “xuất chinh” ấy là tại ĐH Đà Nẵng, đoàn đã bán đấu giá nhiều vật phẩm để tặng lại cho các em ăn Tết. Chiếc áo ghi - lê của người nghệ sĩ nghèo đã bán được hơn 2 triệu đồng. Cũng Tết năm ấy, về lại TPHCM, ông đã bán đấu giá làm từ thiện tại Công viên văn hóa Đầm Sen để ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh ăn Tết.
![]() Nghệ sĩ Quang Đạt bên cây bút bằng gỗ cao 1m3, nặng 6kg có 99 chữ kí của các nhà báo. |
Những cuộc hành trình xuyên Việt biền biệt xa nhà, chiếc xe máy Lambretta luôn gắn bó cùng ông trên bước đường hành trình. Duyên nợ với chiếc xe đối với ông là làm phó đạo diễn cho phim Tạm biệt sông Ba vào năm 1991, quay tại Quy Nhơn, ông đã mua lại chiếc xe này từ một người dân địa phương. Và ông đã dùng nó xuyên Việt cũng như xin chữ kí để đạt kỉ lục lần đầu tiên. Sau này, thông qua quỹ từ thiện của một tờ báo tại TPHCM, Quang Đạt xin bán chiếc xe để ủng hộ 70% cho quỹ từ thiện, 30% còn lại dành cho các văn nghệ sĩ nghèo. Chiếc xe Lamberetta của ông có chữ kí của hơn 400 nghệ sĩ trong nước, trong số đó 18 người đã qua đời như nhà văn Sơn Nam, đạo diễn Hồng Sến...
|
Trung tá Võ Ngọc Thọ - công tác tại phòng PA38 (Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết: “Nghệ sĩ Quang Đạt chính là người thầy dạy võ thuật cho tôi lúc mới vào ngành. Ở ông toát lên vẻ bình dị và chân thành của người nghệ sĩ”. |
Kỉ lục thứ 3 của nghệ sĩ Quang Đạt là sưu tầm chữ kí của hơn 400 cảnh sát giao thông (CSGT) khắp cả nước cổ động cho việc đội mũ bảo hiểm (MBH), để người dân chấp hành tốt hơn luật lệ giao thông. Ông đã đi xuyên Việt một mình trong 42 ngày, từ ngày 1/6 đến 12/7/2008. Sau khi đi tàu từ TPHCM ra Hà Nội, ông đến làm lễ tại Lăng Bác, rồi bằng chiếc xe máy Lambretta, Quang Đạt đã đi dọc các tỉnh từ miền Bắc vào miền Trung, Tây Nguyên cho đến Cà Mau. Đi tới đâu, ông cũng xin chữ kí CSGT lưu lại trên 9 chiếc MBH loại lớn.
![]() |
Tôi hỏi ông:
- Hiện nay đã có bao nhiêu chữ kí của CSGT các vùng miền rồi, thưa ông?
- Tôi dự tính hơn 400 chữ kí, nhưng đến thời điểm này đã có hơn 600 chữ kí rồi.
- Ông sẽ làm gì để đưa kỉ lục thứ ba này vào cuộc sống?
- Dạo trước Tết, tôi đã tổ chức chương trình xuyên Việt gồm 9 văn nghệ sĩ, đội 9 MBH có chữ kí của CSGT đi các địa phương để tuyên truyền cho nhân dân hiểu chủ trương đội MBH cũng như giảm thiểu rủi ro từ việc không chấp hành luật lệ ATGT.
Trong dịp ra Bình Thuận mới đây, Quang Đạt dẫn tôi về ngôi nhà của ông ở Tánh Linh, cách thủ phủ Phan Thiết khoảng 50 km. Trong ngôi nhà nhỏ ấy còn người vợ và hai con nhỏ ngày ngày đợi chồng, đợi cha về. Chính vì tình yêu và sự âm thầm chịu đựng của những con người ấy đã nuôi dưỡng nên một tâm hồn nghệ sĩ giàu tình yêu thương cộng đồng như Quang Đạt.
Hoàng Hùng

