Nghệ sĩ tuổi Tý nói về ... năm tuổi

Giadinh.net - Người ta ví "nhát như chuột", "lén lút như chuột". Chẳng biết điều đó có đúng với... chuột không, còn với những nghệ sĩ như Mỹ Lệ, Thành Chương, Phan Huyền Thư... thì đố ai dám nói họ "nhát".

Chuột là thủ lĩnh, đứng đầu trong 12 con giáp, ấy vậy mà nhiều người lại bảo "nhát như chuột", "lén lút như chuột". Chẳng biết điều đó có đúng với... chuột không, còn với những văn nghệ sĩ mà GĐ & XH gặp gỡ thì đố ai dám nói họ "nhát". Hãy xem người tuổi Tý - hoạ sĩ Thành Chương, nhà thơ Phan Huyền Thư, nhiếp ảnh gia Thái Phiên, ca sĩ Mỹ Lệ tự "cắt lát" mình... Hay "gặm nhấm", độc lập, quyết đoán

- Xin chào các nghệ sĩ, nhân dịp năm mới, mong các bác "mổ xẻ" một tý về bản thân. Theo anh chị, người tuổi Tý có những tính cách đặc trưng nào?

- Hoạ sĩ Thành Chương: Tôi cũng không mê tín đến mức nghĩ người tuổi này thì tài giỏi còn người tuổi khác thì kém. Nhưng tôi nhớ khi ông cụ nhà tôi còn sống có nói, con người ta sinh ra dù ở tuổi nào cũng còn tùy vào ngày, giờ, tháng nữa. Nếu hiểu Tý là đẹp thì tôi được 3 cái: năm Tý, tháng Tý, giờ Tý, chỉ thiếu ngày Tý nữa thôi.

Gia đình họa sĩ Thành Chương.

- Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Đó là sự nhanh nhẹn, kiên nhẫn, biết chờ đợi thời cơ. Tự tin, không phân biệt nhà quan hay nhà dân, cứ xông thẳng vào!

- Nhà thơ Phan Huyền Thư: Hình như thuộc bộ móng vuốt gặm nhấm… nên người tuổi Tý rất hay "gặm nhấm" bản thân mình. Đa đoan, nhạy cảm và hay lo xa, cả nghĩ. Đấy là "tuổi Tý tôi", còn các tuổi Tý khác như thế nào thì xin cứ lên tiếng. Chẳng mấy khi có dịp tự ngắm mình trong gương.

- Ca sĩ Mỹ Lệ: Thích độc lập, quyết đoán và rất bản lĩnh.

- Họ có những ưu và nhược điểm gì?

- Thái Phiên: Thích nghi với mọi môi trường sống. Còn nhược điểm là quá táo bạo, đôi khi liều lĩnh.

- Phan Huyền Thư: Yêu lao động, thích tìm tòi, nóng tính và đãng trí… Tôi thấy cái gì là ưu thì cũng lại là khuyết trong mỗi con người.

phanhuyenthu-con1.jpg
Nhà thơ Phan Huyền Thư.

-Mỹ Lệ: Ưu thì nhiều lắm, nhanh nhẹn, tháo vát, sáng tạo... Nhược điểm lớn nhất là nóng tính, quyết đoán quá, thẳng tính đôi khi làm người khác mất lòng. Tất nhiên mình biết điều tiết điều đó.

- "Đức tính"  của chuột là gì ?

- Phan Huyền Thư: Mắn đẻ và thích bao bọc.

- Thái Phiên: Nếu bạn đã đọc cuốn "Ai dời chỗ pho-mát của tôi rồi" của Spencer Johson, thì tôi xin nhận mình là nhân vật chú chuột Hối Hả trong câu chuyện ấy!

-Mỹ Lệ: Con chuột biết thích nghi với môi trường sống và khả năng phát triển bầy đàn cao. Hơn nữa, trong các con vật thì con chuột là lành nhất. Trong cuộc sống mình cũng là người lành trong suy nghĩ, lành trong bản năng sống nữa.

Mỹ Lệ và 2 cô "công chúa" nhỏ.

- Đó là với chuột nói chung, còn với anh, chị...?

- Thái Phiên: Là người... sợ chuột!

- Phan Huyền Thư: Phức tạp nhưng nhân hậu. Lãng mạn nhưng không phù phiếm.

-Mỹ Lệ: Là người luôn luôn kiểm soát được bản thân. Tôi có thói quen luôn vạch ra kế hoạch chứ ít khi hành động theo ngẫu hứng. Chính vì vậy mà trước một vấn đề tôi thường suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định. Sống nội tâm nhiều nên nhiều khi hay dằn vặt, nghĩ ngợi.

- Nếu nói về mình bằng một câu hài hước nhất, anh chị nói gì?

- Thái Phiên: Vì tôi chỉ là chuột con nên lắm khi không biết... sợ mèo!

- Phan Huyền Thư: Tự hại mình.

-Mỹ Lệ: Là bà già khó tính. Đây là "nickname" mà bạn bè đặt cho mình đấy, vì tính của mình già hơn tuổi mà.

- Xin lỗi anh chị, nhưng mỗi khi chê bai ai đó, người ta lại lấy chuột ra ví von: "Bẩn" (hôi)  như chuột. Là người cầm tinh con chuột, anh sẽ thanh minh thế nào nhỉ?

-Thái Phiên: Nói như thế có lẽ là vì họ chưa được thưởng thức món chuột đồng nướng đấy thôi! Thơm nức mũi bạn à!

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên.

- Mỹ Lệ: Nói vậy "oan" cho con chuột quá. Vì người ta thường nói hôi như cú, bẩn như heo chứ có ai nói hôi như... chuột đâu nhỉ?

Anh chị làm thơ, chụp ảnh, vẽ... vậy con chuột đã bao giờ là "nguồn cảm hứng" sáng tác chưa?

- Thái Phiên: À, ý tưởng này hay đấy. Biết đâu từ câu hỏi này mà năm tới tôi sẽ có tác phẩm chuột... khỏa thân.

- Phan Huyền Thư: "…Con dơi dập cánh/Không ẩn nấp cùng lũ chuột chù…". (Bài thơ Nhớ bão trong tập Nằm nghiêng).

- Thành Chương: Trong hội họa có 2 con rất khó vẽ đó là con rắn và con chuột. Bản chất của con rắn thì không hay ho gì, hơn nữa hình dáng lại loằng ngoằng nên rất khó vẽ đẹp. Còn con chuột thì cũng không đến nỗi xấu nhưng hình dáng lại không sang trọng. Cái gì mình thấy hứng thú, thấy thích thì mới vẽ được chứ.

Tuổi chuột sợ gì?

Thường thì người ta nghĩ, bản tính chuột là nhút nhát, suy ra, những người cầm tinh con "Tý" chắc cũng khó mà liều. Điều đó có đúng không?

- Thành Chương: Chắc là có nhưng khi chuột đã thành tinh thì cũng không nhút nhát đâu. Chuột bây giờ nhìn thấy người còn giương mắt để nhìn ấy chứ.

- Thái Phiên: Tôi không cho chuột là nhút nhát, còn tùy thuộc vào đó là chuột đồng hay chuột... cống. Tùy theo hoàn cảnh và tùy theo việc nữa.

- Phan Huyền Thư: Có. Tôi nhút nhát đến tận khi bị sập bẫy và tự thoát ra được. Là chuột què còn hơn là chuột chết, đúng không. Bọn chuột cũng khôn ra phết đấy. Nó không sợ cái bẫy nữa, nó biết người mới đáng sợ, vì người nghĩ ra cái bẫy. Từ đó, tôi sợ người.

- Mỹ Lệ: Không, tôi là người rất mạnh mẽ và... nam tính lắm.

Đàn ông tuổi Tý được coi là thông minh, tài giỏi và thành đạt trong kinh doanh, còn phụ nữ tuổi này thì luôn là "tâm điểm" của giới mày râu. Điều này được anh chị chiêm nghiệm thấy thế nào?

- Thái Phiên: Tôi xuất thân là một kỹ sư lâm nghiệp, sau đó học văn bằng 2 về quản trị kinh doanh. Bạn bè cùng lứa tuổi Tý của tôi hầu hết đều rất thành đạt trong kinh doanh. Riêng tôi chả biết cuộc đời xào nấu thế nào mà lại thành một ông thợ chụp ảnh. Tôi cho rằng việc gì cũng vậy, nếu mình đam mê, tận tụy thì nó sẽ và phải thành công thôi.

- Mỹ Lệ: Đúng đấy. Nhưng phụ nữ tuổi này cũng rất giỏi trong kinh doanh. Tôi có vài người bạn cùng tuổi và thấy họ kinh doanh rất thành đạt. Còn mình thì sinh ra để làm theo nghệ thuật rồi nên cũng "bù trừ" chăng (?).

Thanh Hà

ha