Nghệ sĩ và Tết

Năm Đinh Hợi qua đi với bao ưu phiền nặng trĩu, bao thất thoát tiền của, bao đổ bể tin yêu... Xuân tới, lòng người lại phơi phới sức xuân, hừng hực ngọn lửa sống và yêu.

Nhà thơ Phan Huyền Thư: "He hé cửa chờ xuân bên cửa sổ!"

Tôi cũng không biết lý do nào cụ thể khiến cho 365 ngày của năm vừa qua trôi đi thật nặng nề, phiền muộn và đôi khi thiếu vắng cả niềm đam mê trong cả hai thế giới "sáng tác" và "lao động kiếm sống" của tôi. Trong thời khắc mong manh chuyển giao địa hạt cai quản của thần linh..., tôi mong năm Mậu Tý sẽ mang lại cho tôi may mắn (tôi tuổi Chuột, thưa các bạn). Biết là năm nay, Kế Đô, hung tinh - sao chủ về vạ miệng, tranh tụng và ốm đau, tôi vẫn mong một năm mới thanh thản và thân ái hơn.

phanhuyenthu-con1.jpg
Nhà thơ Phan Huyền Thư.

Nhìn lại một năm với những khoảnh khắc điên rồ, ngốc nghếch và không kém đau đớn với bản thân, tôi lại thấy ấm lòng hơn với những người bạn thân thiết và thực lòng với mình trong hoạn nạn. Tôi thấy tự hào về mình, thêm yêu mình hơn vì trong hoàn cảnh tồi tệ đến thế nào tôi cũng không đánh mất mình. Chân thành, kể cả với lỗi lầm của mình để giữ cho mình sự tự trọng cần thiết.

Mong chờ mùa xuân theo cách riêng của mình, chúng tôi vừa đón Giao thừa Tết Tây trên một chuyến tàu xuyên Việt. Vào dịp năm mới Nguyên Đán, có thể chúng tôi sẽ cùng nhau đón Giao thừa ở một nước Đông Nam Á láng giềng nào đó..., nhưng chưa có gì cụ thể cả. Có lẽ, chắc chắn hơn cả, để có một mùa xuân yên bình với gia đình mình, chúng tôi sẽ... "chỉ he hé cửa rồi chờ xuân bên cửa sổ". Tôi ước gì được sống thanh thản và yên bình. Chúc mừng năm mới. Gia đình chúng tôi cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới chứa chan tình yêu thương con người với con người.

Siêu mẫu Ngô Tiến Đoàn: "Tết năm nay tôi lẻ loi một mình"

Đời người nếu cho đi một năm thì chẳng phải là dài. Một năm với bao nhiêu buồn phiền tình cảm, với những mất mát tiền bạc cũng trôi nhanh chóng để lại cho tôi những ngày xuân ấm áp, tươi mới. Nhìn lại một năm Đinh Hợi, thấy công việc trên giảng đường chiếm 20%, diễn các show cũng đến mấy mươi cuộc. Không ít, cũng không nhiều để tôi thấy đuối sức hay nhàm chán.

Tiến Đoàn đoạt Người có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi Manhunt 2007.

Sang năm mới, hy vọng tôi yêu được người bạn gái khiến tôi hạnh phúc. Còn Tết này, tôi sẽ cùng bạn bè đi thăm các thầy cô trong trường, cũng không thể thiếu được khoản uống rượu. Ngày Tết, chút rượu có thể khiến con người ta hưng phấn hơn, tình hơn, ấm áp hơn... Mà tôi kiêng rượu cũng đâu có được với mấy anh bạn, các anh ấy cũng chẳng để tôi "chay tịnh" khoản men cay trong mấy ngày Tết được.

Chỉ buồn là ngày Tết, bạn bè mình có đôi có cặp, mình vẫn lẻ loi một bóng một hình. "Đồn" nhà vẫn trống vậy, mà chẳng thấy đối tác nào ngó ngàng cả, sao mà số vô duyên vậy nè, cũng có thể vì năm Đinh Hợi vừa qua là năm tuổi của tôi chăng. Nếu chúc tôi năm mới, nhớ chúc tôi sớm có người yêu nhé.

Ca sĩ - diễn viên Quách An An: Đóng phim "Trung uý" đến giáp Tết

Quách An An vào vai chính trong bộ phim "Trung uý" của đạo diễn Hà Sơn, thế chỗ cho nữ diễn viên Yến Vi đã từng được mời. An An cũng nói sẽ đóng rất thật những cảnh "nóng", vì lợi thế là cô có thân hình rất gợi cảm.

Diễn viên Quách An An.

 Cô tâm sự: "Ngày Tết Tây, tôi vẫn phải đi siêu thị sắm đồ, có được nghỉ ngơi hay đi chơi với bạn bè đâu. Tết Tây, người ta đi chơi với người yêu, còn tôi lại dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị sắm sửa.

Tôi hy vọng Tết cổ truyền được nghỉ ngơi vài ngày ngắn ngủi để đi du lịch Hồng Kông với bạn bè. Tôi cũng hy vọng bạn trai tôi sẽ cùng đi trong dịp này." (Thật ra, diễn viên, ca sĩ Quách An An đã có người yêu, anh là một nhà doanh nghiệp và mới hơn 30 tuổi. An An ngại tiết lộ thông tin có bạn trai vì sợ bị đánh giá là "khoe người yêu". Hiện cô đang rất hạnh phúc với người đàn ông trẻ trung đó - PV).

Người mẫu Ngọc Nga: Tết Tây ở Việt Nam, Tết Ta qua bên Úc

Ngày cuối của năm 2007, anh Lindsay John Burden chồng của Nga bị mệt, anh ấy phải vào bệnh viện để khám và lấy thuốc. Sáng nay, chúng tôi định ở nhà và không đi chơi theo kế hoạch đã định sẵn, nhưng anh Lindsay nghĩ thương bé William nên lại đưa cháu đi chơi và qua thăm bố mẹ anh Lindsay.

Siêu mẫu Ngọc Nga và phu quân Lindsay John Burden (Người Úc).

Còn dự định Tết cổ truyền này cũng không có gì thay đổi, anh Lindsay, tôi và bé William sẽ qua bên Úc để nghỉ ngơi. Bạn bè cũng cười trêu khi thấy Tết Tây tôi lại ở Việt Nam, còn Tết Ta tôi lại qua bên Úc ăn Tết có vẻ tréo ngoe. Nhưng gia đình kinh doanh tại Việt Nam nên ngày Tết cổ truyền anh Lindsay mới có thời gian nghỉ ngơi 2 tuần lễ.

Ngọc Nga và cậu con trai đầu lòng.

Thời gian đó, chúng tôi thường qua Úc. Lindsay rất yêu nước Úc, nên cả năm làm việc suốt nhưng được nghỉ Tết là anh ấy đưa 2 mẹ con về Úc ngay chứ không chịu chọn một nước nào đó để đi du lịch. Tại Úc, chúng tôi có một ngôi nhà riêng và chúng tôi coi chuyến đi nghỉ Tết đó là "về thăm nhà".

Nhớ lại ngày mới cưới, đến giờ Giao thừa Tết cổ truyền, tôi gọi điện về cho bố mẹ khóc rưng rức vì nhớ nhà. Vì Tết cổ truyền năm nào tôi cũng có mặt tại gia đình với bố mẹ, cả nhà quây quần. Nhưng tôi không thể ích kỷ chỉ biết cho mình được, Lindsay cần nghỉ ngơi những ngày lễ tết tại quê hương mình, còn tôi đã có hơn 300 ngày trong năm được sống tại Việt Nam rồi. Bây giờ chúng tôi có cháu William, tôi bớt buồn hơn. Lại thêm một cái Tết cổ truyền xa quê hương vậy...

Theo  Mai Sen
Đàn Ông

kimvan