"Nghệ thuật" cướp thời... nắng nóng

GiadinhNet - Bỗng nhiên lăn đùng ra kêu say nắng, tên cướp nhờ lái xe mang gói tiền đi khuất rồi bật dậy lấy xe chuồn thẳng.

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang truy xét một vụ lừa đảo, cướp tài sản khá hy hữu xảy ra trên địa bàn.
 
Theo trình báo của anh N.T.Hùng (phường Bồ Đề, Q.Long Biên) - làm nghề xe ôm, khoảng 13 giờ 30 ngày 8/7, có một thanh niên chừng 30 tuổi thuê anh chở từ đường Nguyễn Văn Cừ đến bờ sông Đuống (địa bàn phường Giang Biên).
 
Tới nơi, vị khách bỗng dưng kêu với anh Hùng rằng gã đang bị say nắng, rồi ngồi vật xuống đất. Chưa biết xử lý sao thì tài xế xe ôm lại được "nhờ" chuyển một phong bì tiền của khách xuống cho một người ở dưới sông.
 
Sau khi khóa xe cẩn thận và cầm bọc tiền đi một đoạn, anh Hùng quay lại thì đã thấy kẻ say nắng và chiếc xe máy của mình biến mất. Như đã hiểu ra mọi chuyện, anh kiểm tra lại bọc tiền thì thấy toàn tiền âm phủ.
 
A.Đ
vietanh