Nghi án xâm hại tình dục trẻ em tại Hải Phòng: Mẹ một phút lơ là, con 6 tuổi bị hãm hại

GiadinhNet - Khi cùng bố mẹ đến nhà một người làm thuê cho gia đình để chúc Tết, bé gái 6 tuổi nghi là đã bị gã trai 22 tuổi xâm hại. Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận tại Hải Phòng.

 

Cháu Q.A được đưa đi giám định pháp y. 	Ảnh: TL
Cháu Q.A được đưa đi giám định pháp y. Ảnh: TL

 

Con gặp nạn vì cha mẹ lơ là

Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) ngày 1/3 đã khởi tố vụ án để điều tra việc Nguyễn Văn T (22 tuổi, trú tại xã Đồng Bài 1, huyện Cát Hải) bị tố cáo đã có hành vi xâm hại bé Lưu Q.A (6 tuổi).

Anh Lưu Trung Đăng (36 tuổi, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) là bố của bé Q.A  kể lại: Vợ chồng anh cùng con gái ra Cát Hải, Hải Phòng sinh sống và làm nghề sơn bả được mấy năm nay. Do nhiều việc nên anh Đăng đã thuê thêm hai công nhân làm việc cho mình, trong đó có Nguyễn Văn T.

Ngày 22/2 vừa qua (tức mùng 4 Tết) T có gọi điện cho anh Đăng mời gia đình qua nhà ăn cỗ hóa vàng. Hai vợ chồng anh Đăng cùng con gái Lưu Q.A  tới nhà T vào khoảng 2h15 chiều. Tới nơi, anh Đăng cùng với bố của T đi ra vườn nói chuyện. Còn chị Mai Thúy Phương (31 tuổi) – vợ anh Đăng vào bếp nấu cơm cùng với mẹ của T.

Trong thời gian này, theo tố cáo của gia đình anh Đăng thì T đã đưa bé Q.A lên tầng 2 rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Khoảng 30 phút sau T đi xuống, tỏ vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bé Q.A cũng xuống nhà, đòi mẹ đưa đi vệ sinh.

“Tôi vào bếp nấu cơm được một lúc, không thấy con gái đâu nên có hỏi tìm cháu. Mấy người trong gia đình T cho biết, cháu được T đưa ra ngoài đường chơi nên tôi không lo lắng gì. Một lát sau, thấy T đi từ trên tầng 2 xuống, cháu Q.A cũng đi ra lan can nên tôi mới biết cháu ở trên gác. Khi đi xuống cháu kêu đau ở vùng kín, đòi đi vệ sinh. Khi đưa cháu đi vệ sinh, tôi phát hiện vùng kín của cháu bị chảy máu. Tôi cố gặng hỏi thì cháu bảo rằng T dùng tay rồi dùng “cái ấy” cho vào nên mới bị chảy máu…”, chị Phương bức xúc kể lại.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Q.A, Công an huyện Cát Hải đã cùng gia đình cháu bé đến nhà T thực nghiệm hiện trường. Theo anh Đăng, khi đưa con gái đến nhà T thực nghiệm hiện trường thì bị gia đình T xúm vào chửi bới, lăng mạ…

Anh Đăng cung cấp thông tin, kết quả khám nghiệm cho thấy, những tổn thương trên người con gái không phải do bị ngã. “Khi khám nghiệm, các đồng chí công an đều xác nhận trên người cháu không hề phát hiện vết bầm tím nào nên loại trừ lý do hai chú cháu nô nhau quá trớn mà bị ngã khiến cháu bị xây xát âm đạo, chảy máu âm đạo”, anh Đăng nói.

Ám ảnh sau tai nạn

Sau khi thực nghiệm lại hiện trường, gia đình anh Đăng cùng cơ quan công an đưa cháu Q.A đến Bệnh viện huyện Cát Hải khám. Bác sĩ phát hiện có tinh dịch trong âm đạo, màng trinh của bé bị rách. Kết quả giám định pháp y cho thấy bé đã bị xâm hại tình dục.

Được biết, bé Q.A là con gái thứ 3 của vợ chồng anh Đăng. Khi tiếp xúc chúng tôi thấy bé vẫn hồn nhiên chơi với các chị nhưng mỗi khi nghe thấy mọi người nhắc đến chuyện bị xâm hại là bé lại tỏ ra sợ hãi, không muốn cho mọi người nhắc đến nữa. Bố của bé cho biết, tinh thần bé bị khủng hoảng mạnh, từ hôm xảy ra chuyện bé ngủ hay bị giật mình rồi choàng tỉnh dậy khóc lóc, sợ hãi.

Nói về Nguyễn Văn T, anh Đăng cho biết, trong thời gian làm công nhân sơn bả cũng rất biết việc nhưng mỗi khi rảnh tay là anh ta lại “dán mắt” vào điện thoại để chơi game. Buổi tối T ngủ lại luôn ở nhà anh Đăng cùng với một công nhân khác. Trong quá trình sinh hoạt T và cháu Q.A cũng tỏ ra khá quấn quýt nhau. “T thường hay nô đùa với cháu. Tưởng hai chú cháu quý nhau ai ngờ anh ta lại có hành vi đồi bại như vậy”, anh Đăng bức xúc nói.

Chúng tôi đã tìm đến nhà T để tìm hiểu thông tin nhưng ông Nguyễn Văn C - bố của T cho biết, mình không biết gì về sự việc, tất cả đang chờ vào kết quả điều tra của cơ quan công an.

H. Thiều- V. Tuấn