Nghi ngoại tình, đốt nhà, tẩm xăng thiêu sống vợ
Cho rằng vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Trai đã lấy can xăng đốt nhà. Khi vợ giật mình tỉnh giấc, Trai đuổi theo tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt...
![]() |
|
Nguyễn Đăng Trai. |
Hơn 8 năm về trước, khi Bình vào TP HCM, xin làm công nhân may ở một doanh nghiệp tại quận Tân Phú. Tại đây, bình quen Nguyễn Đăng Trai và thuê nhà trọ chung sống với nhau nhưng không hề đăng ký kết hôn. Khi gia đình biết được sự thật thì mọi chuyện đã rồi, nên cha mẹ hai bên đành phải chấp nhận họ là dâu, rể.
Một năm sau đó, đứa con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Dương Kiều Trang chào đời vào giữa năm 2002. Do cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn chật vật, nên họ phải bồng con về Quảng Nam sinh sống. Niềm vui và hạnh phúc chỉ mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ một thời gian ngắn, khi người chồng không chí thú làm ăn, mà chỉ thích lao vào các cuộc nhậu. Buồn chán, chị Bình bồng con nhỏ về quê nhà.
Thương đứa em của mình lận đận tình duyên, người chị gái là Dương Thị Nga cho Bình thửa đất nhỏ, rồi cùng một số người thân góp vốn giúp chị dựng quán tạp hóa để mua bán và trú ngụ ở đó. Đầu tháng 7/2009, Nguyễn Đăng Trai tìm về với mẹ con chị Bình để ngỏ lời nối lại tình chồng, nghĩa vợ. Nhìn đứa con nhỏ ôm lấy cha, chị Bình phải chấp nhận hàn gắn tình cảm với Trai.
Buổi chiều 23/8, trong lúc vợ chồng chị Bình dự tiệc mừng tân gia nhà người hàng xóm, có một người đàn ông trong cơn chếnh choáng men bia buông ra những lời lẽ bóng gió về chuyện tình cảm riêng tư của chị Bình trong thời gian xa vắng Trai. Cho rằng người vợ có tình cảm lén lút với người khác trong những năm tháng họ xa nhau, nên cơn ghen càng bùng cháy trong tâm của Trai, khiến cho gã đàn ông mưu tính giết vợ, trả thù tình rồi tự thiêu để thoát khỏi hình phạt pháp luật.
Nửa đêm hôm đó, trong lúc mẹ con chị Bình đang ngon giấc, Trai lấy can xăng mua về bán lẻ trút xuống nền nhà rồi bật lửa đốt. Phát hiện hỏa hoạn, chị Bình bật dậy thì bị Trai túm tóc đánh đập và quát to: "Tao giết cả nhà chết hết". Chị Bình gượng sức vùng vẫy thoát khỏi tầm tay của Trai, chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu, nhưng Trai cầm chai xăng đuổi theo trút lên thân thể người vợ rồi châm lửa đốt.
Rất may là những người dân trong xóm kịp thời bế cháu Nguyễn Dương Kiều Trang thoát ra khỏi tầm nguy hiểm, đồng thời dập tắt ngọn lửa và đưa chị Bình đi cấp cứu. Dương Thị Bình bị bỏng độ 1, 2 chiếm diện tích 20% cơ thể.
