"Nghiện" lô đề, một sinh viên sa vào vòng lao lý

Đánh lô đề tá lả, nợ nần chồng chất, Tuấn Anh đã lừa tiền bạn học cùng lớp để tiếp tục nướng vào trò đỏ đen.

Anh Minh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đã đến trình báo tại cơ quan điều tra bị Đỗ Tuấn Anh (22 tuổi, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuấn Anh là bạn cùng lớp với Minh.

Đỗ Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Ngày 24/3, Công an quận Đống Đa bước đầu làm rõ, khoảng giữa tháng 3 vừa qua, sau khi thi xong, Minh gặp Tuấn Anh ở sân trường. Hai người bàn bạc góp 3 triệu đồng để đến gặp thày giáo cho qua môn thi.

Thấy bạn có tiền, Tuấn Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đưa bạn đến đường Láng, gần nhà, anh ta nói dối bạn đang đặt chiếc Wave Thái 4,2 triệu đồng. Tuấn Anh còn nói với Minh nếu lấy được xe ra thì sẽ bán được khoảng 14 triệu đồng nên ngỏ ý vay bạn 3 triệu. Sau đó, Tuấn Anh còn nói bạn về lấy thêm chiếc máy tính xách tay, rồi cầm đồ 1,5 triệu.

Tin tưởng, Minh đã không ngần ngại đưa tiền và máy tính cho bạn. Trong khi đó, có được số tiền từ bạn cùng lớp, Tuấn Anh "nướng" sạch vào lô đề.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn Anh đang nợ số tiền chơi lô đề lên tới cả trăm triệu đồng. Hiện sinh viên này bị các “chủ nợ” đòi gắt gao và dọa nếu không trả, sẽ báo về nhà trường.
 
Theo Ngôi Sao
vietanh