Ngộ độc trứng cóc, hai cháu suýt chết theo bà

Bắt cóc làm thức ăn, ba bà cháu ngộ độc. Bà tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hai cháu ăn ít nên thoát chết, đang được điều trị tại bệnh viện.

Ảnh minh họa.
Ngày 9/10, bác sĩ Đào Châu Khôi, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc (An Giang) cho biết hai cháu bé ngộ độc trứng cóc đã qua cơn nguy kịch.

Theo người thân, ngày 7/10 bà Phạm Thị Riêng (60 tuổi) ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang, làm thịt cóc nhái để chế biến thức ăn cho cả nhà. Sau khi ăn cơm được nửa giờ, bà Riêng với hai cháu nôn ói, vật vã.

Trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện, bà Riêng tắt thở. Cháu 9 tuổi Lý Thị Diệu Hiền và Võ Văn Hào (2 tuổi) được súc rửa dạ dày, sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện tỉnh ở Châu Đốc.

Tại đây, hai bệnh nhi tiếp tục nôn ói dữ dội nên được cấp cứu tích cực. Đến sáng nay nhịp tim cả hai đã hết rối loạn, giao tiếp tốt trở lại. Các bé được chuyển ra phòng hồi sức chờ xuất viện.

Theo các bác sĩ, cả ba bà cháu đã bị ngộ độc trứng cóc. Độc chất bufotoxine trong gan, trứng, hạch thần kinh... của cóc có thể giết chết người trong thời gian rất ngắn.
 
Theo VnExpress
lehuong