Ngồi nhậu bị đạp xuống dòng sông chết đuối

Do “bận” nhậu nên thuyền viên Đinh Văn Bình không chịu quay về xà lan của mình để dẫn đến xô xát và cuối cùng bị đạp xuống sông chết đuối chưa tìm thấy xác.

Trưa ngày 15/12/2008, anh Đinh Văn Bình (sinh 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là thủy thủ xà lan Lê Thương 2 đang neo đậu trên sông Soài Rạp, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp HCM sang xà lan Lê Thương 10 để lai rai với mấy người bạn.

Khi cuộc nhậu đã tàn, chị Nguyễn Thị Yến (sinh 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là vợ của anh Thi thuyền trưởng Lê Thương 10, yêu cầu Bình về xà lan của mình để ngủ vì gây ra ồn ào khiến con nhỏ của chị không ngủ được.

Do đang vui nên Bình không chịu về, dẫn đến hai bên cự cãi lời qua tiếng lại và chị Yến đã dùng 1 cái chén ném vào người Bình nhưng không trúng. Lúc này, Nguyễn Thành Thái (sinh 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là cháu ruột gọi Yến bằng dì, đang đứng trên mũi xà lan Lê Thương 10, tưởng Bình đánh dì mình nên nhảy vào đạp vào người Bình một cái, làm Bình rơi xuống sông và chết đuối. Mặc dù đã huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác của Bình.

Hiện công an huyện Nhà Bè đã tạm giữ Thái, tiếp tục điều tra xử lý.
 
Theo VnMedia
lehuong