Ngửa mặt lên trời, rửa tay 3 lần mất… tiền triệu

Tin theo lời “thầy bói ngoại”, bà Trân ngửa mặt lên trời rồi rửa tay 3 lần và cầm túi nylon “đã được làm phép” về nhà. Thầy còn dặn thêm, không được sờ vào túi nylon, không được quay đầu lại thì con trai của bà sẽ không chết.

Bà Trần Mai Trân, 56 tuổi, ở quận 11 (TP Hồ Chí Minh) đến chợ Bình Thới, quận 11 mua đồ thì có 1 phụ nữ người Hoa đến hỏi có biết ông thầy họ Cao ở đâu không để chữa bệnh cho con gái. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì có thêm một phụ nữ người Hoa khác đến nói biết chỗ ở của thầy họ Cao và hai người này đã rủ bà Trân đi cùng.
 
Khi đến hẻm 395 Minh Phụng, phường 10, quận 11 thì  gặp chị Ren Juying (46 tuổi, quốc tịch nước ngoài, nhập cảnh Việt Nam ngày 27/3).  Ren Juying chặn lại hỏi, tự giới thiệu là cháu của ông thấy Cao và bảo mọi người ngồi chờ. Khoảng 3 phút sau, Ren Juying trở ra nói thầy Cao có chuyện không tiếp khách.
 
Sau đó, Ren Juying nói con trai bà Trân bị quỷ ám, nếu không làm phép thì con trai chị sẽ chết và nói bà Trân có bao nhiêu tài sản thì bỏ vào túi nylon màu đỏ của tên Ren Juying để cúng giải hạn, sau khi xong sẽ trả lại. Như bị thôi miên, bà Trân bỏ vào túi 3.119.000 đồng, 4 tờ loại 2 USD, 1 nhẫn vàng.
 
Tên Ren Juying nói bà Trân ngửa mặt lên trời rồi rửa tay 3 lần và sau đó thị đưa cho bà Trân chiếc túi nylon màu đỏ đem về nhà. Đồng thời dặn thêm, không được sờ vào túi nylon, không được quay đầu lại thì con trai của bà Trân sẽ không chết. Khi đi được một đoạn, phát hiện nghi vấn, bà Trân sờ vào túi nylon không thấy tài sản của mình nên quay đầu lại thì thấy tên Ren Juying và 2 người phụ nữ đang lên xe taxi.
 
Bà Trân tri hô, đuổi theo được quần chúng hỗ trợ bắt giữ được tên Ren Juying giao công an, 2 tên đồng bọn đã bỏ chạy thoát. Hiện, Công an quận 11 lập hồ sơ chuyển Ren Juying cho phòng PC14 xử lý và truy bắt 2 tên còn lại.
 
Theo VnMedia
vietanh