Người chồng ác tâm đoạt mạng vợ ngay tại bệnh viện

GiadinhNet - Nghi ngờ vợ bỏ mình đi cặp bồ, người chồng đã lên kế hoạch và tìm cách trả thù. Khi vợ tới bệnh viện để khám, điều trị vết thương do chính hắn gây ra, gã chồng đã táng tận lương tâm xuống tay hạ sát người mà mình đã từng đầu ấp tay gối một cách dã man ngay tại bệnh viện.

Người chồng ác tâm đoạt mạng vợ ngay tại bệnh viện 1

Người dân chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ án mạng. Ảnh: Minh Lý

 
Ra đầu thú tại công an sau khi gây án

Như Báo GĐ&XH số ra ngày 7/5 đã đưa tin, 9 giờ 25 phút, sáng ngày 5/5, các bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa quận Dương Kinh vô cùng hoảng hốt trước việc một phụ nữ bị một người đàn ông dùng dao đâm ngay trước mắt mọi người. Ngay sau đó, danh tính nạn nhân đã được xác định là chị Bùi Thị Oanh, SN 1993, trú tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Kẻ gây án là Vũ Văn Mạnh, SN 1986, chính là chồng của nạn nhân.

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa quận Dương Kinh cho biết: “Hôm đó là ngày làm việc đầu tuần nên số lượng bệnh nhân đến khám rất đông. Lúc ấy, tôi cũng đang trực tiếp khám bệnh thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị Oanh ở trước cửa Khoa Ngoại tổng hợp. Tôi và mọi người trong bệnh viện chạy ra thì thấy Mạnh đang cầm dao đâm tới tấp vào chị Oanh. Chuyện xảy ra rất nhanh, không ai kịp phản ứng. Nghe tiếng tri hô, Mạnh liền bỏ chạy, một người lao công đã cầm xô rác ném về phía Mạnh khiến Mạnh ngã xuống đất, nhưng Mạnh đã đứng dậy, thoát ra phía cổng bệnh viện”.

Sau khi gây án, Mạnh đã chạy tới trụ sở Công an phường Hưng Đạo, đối diện Bệnh viện Đa khoa quận Dương Kinh để đầu thú. Chị Oanh lập tức được đưa vào cấp cứu nhưng mạch đã không còn đập, huyết áp cũng không đo được do mất quá nhiều máu và tử vong trước thời điểm được cấp cứu. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy: Chị Oanh bị đâm tổng cộng 6 nhát, 1 nhát thấu tim, 5 nhát còn lại thấu phổi, dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Công an đã thu giữ hung khí - tang vật gây án là một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm. Được biết, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ và tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Mạnh tội danh cố ý giết người.
 
Bi kịch đã được báo trước

Theo chúng tôi tìm hiểu, Mạnh kết hôn với chị Oanh vào năm 2011, họ đã có một bé gái 2 tuổi. Thời gian đầu, hai vợ chồng họ sống dung hòa trong các mối quan hệ. Nhưng từ năm 2013, giữa vợ chồng Mạnh và các thành viên trong gia đình thường xuyên nảy sinh những mâu thuẫn nên vợ chồng Mạnh  đã ra ngoài thuê nhà trọ. Sau một thời gian thuê trọ ở ngoài, vợ chồng Mạnh lại trở về nhà. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vẫn xảy ra nên chị Oanh đã về nhà bà Vũ Thị Bùi (bà ngoại của chị Oanh), trú tại khu Phương Lung, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh tá túc.

Tại đây, chị Oanh đã xin đi làm tại một công ty giấy. Khi biết vợ mình không về nhà, Mạnh rất bực tức, đến nhà bà Bùi để chửi bới, đe dọa. Giáp Tết âm lịch 2014, chị Oanh đã mua đường sữa, bánh kẹo, quần áo... nhờ em gái gửi về cho con, Mạnh đã đem tới trả và treo ở cổng rồi nói vọng vào: “Tao nuôi được con tao, không phải nhờ đến mày”. Kể từ đầu năm 2014 cho tới khi xảy ra trọng án, Mạnh không tới nhà bà Bùi nữa.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Vũ Thị Bùi, khi bà mới được điều trị ở bệnh viện về vì sự việc xảy ra làm bà quá sốc. Bà Bùi kể lại sự việc: “Oanh về nhà tôi sống từ cuối năm 2013, tôi có hỏi tại sao lại về thì Oanh nói không sống được ở đó. Oanh còn nói sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn để giải thoát gánh nặng tâm lý. Ngày 3/5, biết được việc này nên Mạnh đã đến công ty Oanh làm để đánh Oanh”.

Bà Bùi cho biết thêm, tối 3/5, Mạnh liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa Oanh, còn nói là sẽ giết chết Oanh. Nghe lời khuyên của bà ngoại, ngày hôm sau, Oanh đã ra Công an phường Hưng Đạo trình báo hành động vũ phu của Mạnh đối với mình. Sáng ngày 5/5, bà Bùi và Oanh đã đến Bệnh viện Đa khoa quận Dương Kinh để khám và điều trị vết thương. Khi đang chờ làm thủ tục trước cửa Khoa Ngoại tổng hợp, Oanh nhìn thấy Mạnh từ từ tiến lại gần. Oanh hốt hoảng thì bà Bùi bảo cứ bình tĩnh, có bà ở đây thì Mạnh sẽ không dám đánh. Nhưng bất ngờ, Mạnh kéo tay Oanh được khoảng 5m thì rút dao đâm tới tấp, khiến Oanh gục tại chỗ. Chứng kiến cảnh cháu mình bị đâm, bà Bùi tri hô một cách yếu ớt rồi ngất xỉu.

Ông Hoàng Văn Tư, Trưởng Công an xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy cho biết: “Vũ Văn Mạnh chỉ học hết cấp 2, sau đó ở nhà làm nghề tự do. Trước khi gây ra trọng án, Mạnh chưa có tiền án, tiền sự gì. Đối với những người xung quanh  Mạnh sống ôn hòa, nhưng về phía gia đình, tôi thấy gia đình này hay lục đục. Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm công tác hòa giải nhưng được vài hôm thì đâu lại vào đó. Từ khi vợ về nhà bà ngoại, Mạnh có biểu hiện chán nản, thường xuyên uống rượu. Có thể do bế tắc, Mạnh sinh ra nghĩ quẩn, xuống tay sát hại vợ”.

Khép lại vụ án là một nỗi đau dai dẳng kéo dài cho cả hai bên gia đình. Chỉ vì sự mù quáng ghen tuông, Mạnh đã hóa thành quỷ dữ đoạt mạng vợ. Để rồi vợ chết, chồng vào tù, con cái thơ dại bỗng dưng mất đi cả chả lẫn mẹ, thiếu người chăm sóc, dạy dỗ, mất đi tuổi thơ với mái ấm gia đình.
 
Xuân Tuấn- Minh Lý
baoin