Người đàn ông giấu gia đình sống cô độc 30 năm trong rừng, hàng tháng vẫn xoay xở gửi tiền cho vợ nuôi con

Vào thập niên 80, chính phủ đã quy hoạch ngôi làng của nhân vật chính để đô thị hóa khu vực nên người đàn ông này đành phải bỏ vào rừng sống.

Mới đây, một người đàn ông sống tại Singapore đã thu hút sự chú ý dư luận nước này bằng câu chuyện sống trong rừng suốt 30 năm.

Theo đó, ông Oh Go Seng đã sống trong rừng Sungei Tengah (Singapore) hơn 30 năm. Ông ngủ trong căn lều tạm bợ và trồng hoa quả, rau củ rồi đem ra chợ bán để trang trải tiền kiếm sống.

Theo đó, Oh Go Seng vốn là một người dân bản địa và có nhà cửa như bao người khác. Tuy nhiên, vào thập niên 80, chính phủ đã quy hoạch ngôi làng của ông để đô thị hóa khu vực. Phần lớn cư dân được chính phủ Singapore di dời đến khu tái định cư, nhưng Oh Go Seng không thể tìm được nơi ở cho mình.

Người đàn ông giấu gia đình sống cô độc 30 năm trong rừng, hàng tháng vẫn xoay xở gửi tiền cho vợ nuôi con - Ảnh 1.

Người đàn ông giấu gia đình sống cô độc 30 năm trong rừng, hàng tháng vẫn xoay xở gửi tiền cho vợ nuôi con - Ảnh 2.

Ông Oh Go Seng và cuộc sống trong rừng

Ban đầu, ông đến sống ở cùng em ruột nhưng sớm bỏ đi vì không muốn làm phiền mọi người.

Sau đó, ông bỏ vào rừng Sungei Tengah, dựng một túp lều và sống hẳn ở đó. Ngôi nhà được dựng từ những mảnh gỗ, tre và phông bạt. Bên cạnh đó, ông còn chăm một khoản vườn với rất nhiều rau củ để ăn và bán kiếm tiền.

Nhiều năm trước, ông Oh Go Seng đã gặp bà Madam Tacih (người Indonesia) khi bà tới Singapore để làm giúp việc, kết hôn với nhau và có một người con gái tên Seng Li, hiện đã 17 tuổi.

Gia đình này đã sống xa nhau suốt những năm qua vì ông Oh không đủ khả năng đưa vợ con về Singapore định cư. Ông gửi cho họ khoảng 500 USD mỗi tháng, trích từ khoản tiết kiệm tiền lương làm vườn trước đó của ông.

Tuy nhiên, vợ và con gái của Oh không hề biết về hoàn cảnh sống của ông.

Trước đại dịch, mỗi tháng hai lần, ông Oh thường đến thăm mẹ con cô vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, Seng Li đã không được gặp cha suốt hai năm qua, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Hiện họ duy trì liên lạc bằng các cuộc điện thoại vào 19h30 hàng ngày.

Vào Giáng sinh năm ngoái, ông Oh đã bị chính quyền thành phố Singapore bắt được khi bán hoa quả không có giấy phép.

Người đàn ông giấu gia đình sống cô độc 30 năm trong rừng, hàng tháng vẫn xoay xở gửi tiền cho vợ nuôi con - Ảnh 3.

Hình ảnh ông bên vợ và con gái

Một nhân viên xã hội vì quá bức xúc với sự việc nên đã quay lại đoạn video và tung lên mạng để tìm cách giúp đỡ ông Oh. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của nghị viên địa phương Liang Eng Hwa.

Qua quá trình tìm hiểu, vị nghị viên này phát hiện câu chuyện li kỳ của ông Oh Go Seng.

Ngay lập tức, bằng khả năng của mình, nghị viên Liang đã sắp xếp được cho ông Oh tới ở một căn hộ tiện nghi. Rất nhiều người tốt bụng cũng đã thu xếp và mua TV, tủ lạnh, bàn ghế giúp ông Oh.

"Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là ngày nào đó gia đình có thể sống cùng tôi ở Singapore", ông cho hay. Nhưng hiện tại, ông chỉ hy vọng có thể sớm đến thăm họ ở Batam.

Nguồn: Strait Times