Ngày 1/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp hai đối tượng Phạm Đức Huy (SN 1992, trú tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phan Gia Hồng N. (SN 1994, trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Rạng sáng 30/11, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) phát hiện Huy, N. cùng Nguyễn Đức Thái (SN 1991, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đèo nhau trên xe máy màu đen có dấu hiệu nghi vấn. Qua đấu tranh, Huy, N. đã khai nhận vừa ra tay sát hại một người đàn ông để cướp chiếc xe máy trên.
Túng tiền sát hại bạn
Sau khi đấu tranh với Huy và N., đến 11h ngày 30/11, Công an quận Đống Đa phối hợp với phòng PC14, PC 21 (Công an Hà Nội) đưa hai đối tượng trên trở lại hiện trường. Tại đây, theo chỉ dẫn của hai đối tượng, cơ quan công an phát hiện xác một người đàn ông trung niên nằm chết dưới bãi cỏ thuộc khu đất Ban quản lý dự án Cầu Giấy (đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy). Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ nạn nhân là Phạm Đức T. (tức Nghĩa, SN 1969, trú tại Từ Liêm, Hà Nội).
Theo những tài liệu ban đầu thì vào 13h ngày 29/11 khi đến nhà N. trên đường Trần Khát Chân chơi, Huy đã bàn với N. đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Con mồi chúng nhắm đến là anh T., vì anh này có mối quan hệ khá thân thiết với hai đối tượng. Nói là làm, N., Huy lấy một con dao tại nhà Huy và một chiếc búa tại nhà N. rồi lên đường. Đến phố Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy), chúng mua thêm hai con dao nhọn, dây dù và băng dính để thực hiện hành vi phạm tội.
Trong lúc ngồi ăn uống tại Dương Quảng Hàm, N gọi điện cho anh T. để hẹn đến bãi đất trống thuộc đường Tôn Thất Thuyết. Khi anh T. đồng ý, N., Huy đã đi xe taxi ra trước để đợi. Huy đi sâu vào trong bãi đất, N. đứng ngoài đường để chờ "con mồi". Một lát sau, anh T. đến nơi, thấy N., anh T. hỏi Huy đâu thì N. bảo Huy bị ngất, đang nằm trong bãi đất. Tưởng thật, anh T. đi mua một chai nước loại trà xanh 0 độ rồi đi vào để... hô hấp cho Huy. Khi anh này vừa định đỡ Huy dậy thì lập tức Huy vùng lên dùng dao đâm vào sườn trái nạn nhận, tiếp đó bảo N. hỗ trợ để "kết liễu" người bạn lớn tuổi này.
Hai đối tượng Huy (trái) và N tại cơ quan công an. Ảnh: TG
Hai sát thủ "tuổi ô mai" vứt xác nạn nhân cùng hai con dao lại hiện trường, lục ví anh T. lấy đi 600.000 đồng rồi quay ra chỗ anh T. để xe máy. Thấy xe bị khóa cổ, N. đã gọi điện cho Nguyễn Đức Thái đến phá khóa hộ với lý do mình đánh rơi chìa khóa. Lát sau, Thái cùng một người bạn khác gọi hai nhân viên sửa xe máy đến phá khóa rồi cả ba đèo nhau quay lại nhà anh T. Tại đây, Thái đứng ngoài còn N., Huy dùng chùm chìa khóa lấy được của nạn nhân trước đó mở cửa lục lọi đồ đạc. Sau một hồi tìm kiếm, hai đối tượng chỉ lấy được một dây sạc máy tính, một sạc điện thoại và ba lon nước ngọt.
Sự lạnh lùng đáng sợ
Ngồi trước mặt chúng tôi, N. là kẻ trẻ tuổi nhất khi tham gia vào vụ giết cướp nghiêm trọng này. Cô gái này có dáng người thấp bé, một khuôn mặt ưa nhìn nhưng đi kèm với nó là thái độ dửng dưng, lạnh lùng ngoài sức tưởng tượng khi cô ta khai nhận về hành vi phạm tội. N. cho biết ngày trước bỏ học nên ham chat trên mạng, cũng có nhiều người bạn N. quen được từ thế giới ảo này, nhưng anh T. là người cao tuổi nhất.
Khi đó N. biết nạn nhân qua cái tên Nghĩa. Kể từ đó, anh T. thường đưa cô gái này đi chơi, ăn uống. "Lúc thiếu tiền, chú ấy vẫn cho cháu vài trăm (nghìn đồng - PV) để tiêu", N. nói. Trong số những người bạn mà N. hay rủ đi chơi cùng mỗi lần anh T. đến có Huy. Vì thế Huy, N. đều biết nhiều về nạn nhân. Thậm chí, chúng đã vài lần lui tới nhà của anh này để chơi và ăn uống.
Vào chiều 29/11, Huy đến nhà N. chơi, khi cậu ta bảo cần tiền và bàn kế hoạch đi giết người rồi cướp tài sản, N. đã đồng ý ngay. Huy là người chủ động đóng kịch rằng mình bị ngất giữa khu đất trống. Còn N., suốt quá trình đó đã tạo ra nhiều tình huống để anh T. "rơi vào bẫy", rồi cả hai kẻ cùng nhau thực hiện hành vi sát hại anh T.;
Lúc chúng tôi có mặt tại Công an quận Đống Đa, Huy và N. vừa được đưa về từ buổi thực nghiệm hiện trường. Một điều tra viên kể, lúc đưa hai đối tượng này ra hiện trường để thực nghiệm điều tra, sự dửng dưng của Huy và N. khiến ngay cả những điều tra viên có thâm niên nhất cũng phải giật mình. Được biết, Huy hiện đang là học sinh cấp 3 và từng có một tiền sự.
Hiện vụ án đang được Công an quận Đống Đa phối hợp với phòng PC 14 Công an Hà Nội điều tra làm rõ.n
Thanh Phong