Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo

GiadinhNet - Mỗi năm, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân TP HCM lại đến chùa Diệu Pháp để thả cá phóng sanh, tuy nhiên năm nay lượng người đến đây lại rất ít so với những năm trước.

Từ sáng 25/1 (23 tháng Chạp), một số người dân ở TP HCM đã đến chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) để thả cá, cầu an nhân ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời. Càng trưa, lượng người kéo đến càng đông, tuy nhiên khá vắng vẻ so với năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Năm nay, ngoài phóng sanh cá và chim, người dân còn phóng sanh nhiều loại cá khác như ốc, cua, ba ba, lươn... với số lượng lớn. Đồng thời, để tránh việc cá phóng sanh bị bắt trở lại, nhiều người bỏ tiền ra thuê thuyền ra giữa sông Sài Gòn để phóng sanh.

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 1.

Người dân mang mang cá đến chùa Diệu Pháp để phóng sinh, tiễn ông Táo về trời.

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 2.

Nhiều người nán lại chùa để cầu bình an sau khi phóng sanh.

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 3.

Càng trưa, lượng người đến chùa phóng sanh càng nhiều.

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 4.

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 5.

Giá cá chép đỏ năm nay ở mức 120.000-150.000 đồng/con.

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 6.

Ngoài phóng sanh cá và chim, người dân còn phóng sanh nhiều loại cá khác như ốc, cua, ba ba, lươn...

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 7.

Tuy dịch bệnh nhưng năm nay một số người dân chi mạnh tiền để phóng sanh số lượng lớn.

Người dân Sài Gòn đến chùa cầu an, thả cá ngày tiễn ông Công, ông Táo - Ảnh 8.

Nhiều người thuê ghe ra giữa sông để thả cá, tránh tình trạng cá bị bắt lại.

 

Ngọc Quyên