Người dân Tây Tựu khóc ròng vì hoa ly nở sớm

GiadinhNet - Phần lớn, người dân ở trong xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội sống bằng nghề trồng hoa ly. Nhưng hiện nay họ đang thực sự rơi vào "thảm cảnh" khi toàn bộ vụ mùa hoa ly đầu tư bán Tết đã bị nở hết do thời tiết không được thuận lợi.

Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến tết Nguyên đán Bính Thân, nhưng tại xã Tây Tựu - nơi được coi là “vựa hoa” của Hà Nội, không khí thu hoạch đã rất khẩn trương. Cả một vùng bạt ngàn hoa hồng, hoa cúc, đồng tiền… đang đua nhau nở.


Người dân cho biết, hoa ly không hợp với thời tiết nắng nóng nên nở sớm

Người dân cho biết, hoa ly không hợp với thời tiết nắng nóng nên nở sớm

Đang tất bật trong việc hái hoa mang đi bán, chị Trần Thị Chuyên ở xã Tây Tựu chia sẻ: Năm nay thời tiết không được thuận lợi cho lắm, hoa nở sớm so với dự định cả tháng trời. Chúng tôi, những người trồng hoa chỉ mong dịp tết đến, ấy vậy mà...năm nay chúng tôi gần như "mất Tết".

Chị Chuyên cho biết thêm: Người dân chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Năm nay thời tiết không thuận, mặc dù ai cũng hiểu trồng hoa là cả một nghệ thuật, nhưng đôi khi nó không hoàn toàn theo ý người.

Không riêng gì gia đình chị Chuyên, mà nhiều hộ dân trồng hoa phải khóc ròng khi nhìn những cánh hoa đang nở rộ hết. Ông Nguyễn Văn Hưng (người có nhiều năm trong nghề trồng hoa) chỉ cho chúng tôi những sào hoa nhà mình rồi cho biết: “Hầu hết số nụ trong vườn đều sẽ phải thu hoạch trong vòng một tuần lễ nữa, và số nụ chưa “tách màng” (số này sẽ nở vào dịp tết) chỉ còn rất ít”.

Với hơn 6 sào đất trồng hoa, thời điểm này, hoa đang nở rộ nên cách một ngày ông Hưng lại thu hoạch một lần. Cứ đà thu hoạch như thế này thì đến tết sẽ chẳng còn hoa bán, ông Hưng cho biết.


Hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán mà ngoài vườn hoa đã rực màu hồng

Hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán mà ngoài vườn hoa đã rực màu hồng


Người dân khóc ròng khi phải hái hoa đi bán vội

Người dân khóc ròng khi phải hái hoa đi "bán vội"

Tết Nguyên đán đang cận kề, người dân Tây Tựu vẫn đau đáu một nỗi niềm. Tất cả chỉ mong sao thời tiết sẽ ủng hộ người trồng hoa.

Sơn Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội