Người dân tố cáo bị công an hành hung: Trưởng công an thị xã nói đang... xác minh
Giadinh.net - Theo phản ánh, khi ngồi trên xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm từ bãi biển về nhà thì bất ngờ 4 cán bộ Công an thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá đi trên hai xe máy đuổi theo, ép sát và dùng dùi cui đánh tới tấp khiến anh Tùng phải nhập viện điều trị.
Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, ông Vũ Đình Căn (bố anh Vũ Đình Tùng, trú tại thôn Trung Mới, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) cho biết: “Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 5/8/2009, Tùng ngồi sau xe máy của một người bạn tên Hùng (trú tại thôn Sơn Thuỷ, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) từ bãi biển về nhà. Khi xe chạy đến trước cửa khách sạn Lê Lợi, phường Trường Sơn thì bất ngờ có 4 cán bộ Công an thị xã Sầm Sơn đi trên 2 xe máy đuổi theo, ép xe anh Hùng vào vỉa hè. Một cán bộ ngồi trên xe dùng gậy đánh thẳng vào khuỷu tay anh Tùng. Sau đó, công an cho xe lao lên ép khiến xe anh Hùng ngã xuống. Các cán bộ công an tiếp tục xuống xe đánh tới tấp vào người Tùng”.
![]() |
|
Anh Tùng đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. |
Cũng theo ông Căn, trước hành vi của các chiến sỹ công an, nhiều người dân xung quanh đã vào can ngăn. Thấy đông người dân đến, những cán bộ công an này mới dừng đánh và định bỏ đi. Tuy nhiên, người dân bất bình và yêu cầu công an phải có trách nhiệm đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Sau một hồi đắn đo, 4 vị công an này mới đưa anh Tùng vào Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng (Bộ Y tế) tại Sầm Sơn để điều trị. Quá trình điều trị tại đây, anh Tùng có những biểu hiện bất thường như buồn nôn, đau đầu nên gia đình ông Căn đã đưa anh Tùng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều trị.
Ông Vũ Đình Căn bức xúc: “Cho dù con tôi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, thì công an cứ theo đúng quy định của pháp luật mà xử lý. Vậy nhưng, các chiến sỹ công an lại đánh đập con tôi tàn nhẫn. Thậm chí, khi con tôi ngã xuống họ còn “dựng dậy” tiếp tục đánh cho đến khi người dân can ngăn mới thôi. Tôi mong các cơ quan có những biện pháp xử lý kiên quyết 4 chiến sỹ công an này để trả lại sự công bằng cho con trai tôi”.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phạm Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá cho biết: “Anh Tùng nhập viện với vết thương dài 3cm ở vùng trán, đau đầu chóng mặt. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi. Trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiến hành chụp cắt lớp để theo dõi vết thương bên trong của anh Tùng”.
Trước những thông tin tố cáo của gia đình anh Tùng, ông Lê Ngọc Chiến- Trưởng Công an thị xã Sầm Sơn cho biết: “Trong quá trình tuần tra, các chiến sỹ công an đã phát hiện 2 người đi xe không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Sau đó, sự việc xảy ra như thế nào thì chúng tôi đang cử người xác minh và sẽ trả lời sau. Nếu đúng như người dân phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh cán bộ của mình”.
Dư luận ngóng chờ kết quả xử lý của Công an thị xã Sầm Sơn trong sự việc này.
Trung Ngôn
