Người đầu tiên của xã đi đình sản

Giadinh.net - Bình Tân, huyện Tây Sơn, Bình Định là xã vùng sâu giáp dãy Trường Sơn và thuộc diện khó khăn của huyện.

Người dân nơi đây quanh năm chỉ trồng sắn, lạc và bám ven rừng mà sống nên rất khó khăn. Vậy nhưng, vượt qua hoàn cảnh anh Mạc Thất, cộng tác viên dân số ở thôn An Nội, xã Bình Tân đã làm được nhiều điều phi thường.

Người đầu tiên đi tiên phong

Những năm 1990, vợ chồng anh Mạc Thất là những nông dân siêng năng, chăm chỉ mà đời sống quanh năm thiếu trước, hụt sau bởi tuy còn trẻ nhưng anh chị đã có tới 4 con.  Đó cũng là thực trạng của người dân Bình Tân khi đó. Khi công tác DS - KHHGĐ của xã Bình Tân có nhiều chuyển biến rõ rệt nhờ triển khai thực hiện Nghị quyết 4 về chính sách DS-KHHGĐ, gia đình anh Mạc Thất trở thành điểm vận động của các cán bộ dân số và Hội nông dân xã. Họ đến tận nhà, vừa rủ rỉ tâm tình, vừa giúp đỡ sản xuất và động viện anh chị đi làm KHHGĐ. Được phân tích lẽ thiệt - hơn của việc KHHGĐ nên anh chị cũng xuôi xuôi, với hy vọng đời sống sẽ bớt khó khăn, con cái được ăn no mặc ấm, được học hành…nên anh Mạc Thất quyết định đi đình sản.
 

Anh Mạc Thất trở thành người đàn ông đầu tiên ở xã đi đình sản, làm gương cho nam giới Bình Tân (Ảnh: PV).

Nhớ lại những ngày đi đình sản về, anh Mạc Thất vui vẻ cho biết: "Cứ tưởng là khó khăn thế nào, ai dè chỉ sau nửa tiếng là xong. Về nhà "kiêng khem" vài ba ngày, sau đó sinh hoạt vẫn thoải mái mà lại yên tâm". Sau này có người hỏi đùa anh rằng: "Sau cái vụ đó có yếu không?". Anh đáp ngay: "Vô tư đi"!

Anh Mạc Thất trở thành người đàn ông đầu tiên ở xã đi đình sản, làm gương cho nam giới Bình Tân tích cực chia sẻ việc KHHGĐ với vợ. Và phong trào tích cực hướng vận động  nam giới chia sẻ KHHGĐ với phụ nữ được dấy lên ở huyện Tây Sơn - một huyện khá khó khăn của Bình Định và Bình Tân trở thành trọng điểm nhân mô hình vận động nam hội viên Hội Nông dân sản xuất giỏi và thực hiện đình sản nam.

Trở thành cộng tác viên dân số

Bây giờ thì gia đình anh Mạc Thất đã khá giả hơn rất nhiều. Ngoài một vườn cây trái sum suê,  nhà cửa của anh chị khá khang trang, rộng rãi, có tivi, xe máy… và con cái đều đã trưởng thành.

Sau "vụ" đình sản, anh Mạc Thất được bồi dưỡng để trở thành cộng tác viên dân số từ 1995 đến nay. Mùa Chiến dịch, cán bộ y tế từ huyện về thăm khám, chăm sóc SKSS cho bà con, nên anh Mạc Thất rất bận rộn. Ngoài công tác tuyên truyền, vận động, anh còn phải chạy xe máy đến mấy nhà trong thôn để chở một số chị em phụ nữ có con nhỏ tới trạm y tế.

Tuyên truyền với dân bản đã khó, tuyên truyền vận động ngay trong nhà còn khó hơn. Như con trai đầu của anh đã sinh được hai cô con gái, nhiều lúc nó nửa thật, nửa giỡn bảo vợ tháo vòng để sanh thêm đứa con trai, bắt tội anh phải vận động tới, động viên lui, bởi nếu trong nhà không thông thì làm sao bảo được người ngoài.

Thế mới biết, công việc tuyên truyền DS - KHHGĐ của một cộng tác viên vùng cao, ngoài năng nổ nhiệt tình, còn cần có lòng kiên trì, tinh thần vượt khó lâu dài chứ không hề đơn giản chút nào.  

 Nguyễn Ngọc Điểm

 

thuhuyen