Người giúp việc cho chủ ăn thuốc ngủ để trộm

Hai kẻ giúp việc kinh doanh cho ông Phúc lén bỏ thuốc ngủ vào nồi cơm của gia đình ông chủ với hi vọng để mọi người ngủ say cho chúng trộm. Bị phát giác, chúng dùng dao đâm ông chủ trọng thương.

Lúc 0h30’ ngày 11/12, tại nhà số 39/4, khu phố 2, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM, ông Mai Bá Phúc (sinh 1959, ngụ nhà trên) đang ngủ thì 2 tên Võ Văn Thắng (sinh 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Tú (sinh 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh), đều là người giúp việc kinh doanh cho ông Phúc đột nhập vào phòng ngủ của ông.

Phát hiện có kẻ đột nhập, ông Phúc tri hô liền bị Thắng dùng dao đâm 3 nhát vào người gây thương tích. Rất may sau đó cả nhà thức dậy bắt được Thắng còn Tú chui qua lỗ thông gió phòng tắm tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đã bỏ thuốc ngủ vào nồi cơm nhà ông Phúc để sau khi mọi người ngủ say sẽ trộm tài sản.

Công an huyện Hóc Môn tạm giữ Thắng lập hồ sơ xử lý và truy bắt Tú.
 
Theo VTCNews
vietanh