Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét

Cái rét như “cắt da, cắt thịt” khiến nhiều người lao động trên các tuyến đường Hà Nội phải nhóm lửa để giữ thân nhiệt. Củi lửa cháy đùng đùng nhưng mỗi cơn gió thổi qua, cùng những hạt mưa trút xuống, nhiều người lại... run lẩy bẩy.

Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 1

Để chống lại cái rét "cắt da, cắt thịt" nhiều người tìm củi đốt lửa, xua bớt giá lạnh
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 2
Với cái rét gần 10 độ C, kèm theo gió và mưa, những đồm lửa nhỏ này cũng chỉ giúp cơ thể ấm được phần nào
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 3
Nhiệt độ ngoài trời xuống gần 10 độ C, nhiều lúc mưa nặng hạt nhưng những người lái xe ôm vẫn phải ra đường chờ khách
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 4
  
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 5
Người bán hàng nước trên đường Lê Văn Lương đốt lửa sưởi ấm
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 6
Trên đường Láng, người thanh niên lái xe ba bánh sưởi tay cho bớt cóng để sửa xe
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 7
  
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 8
Những quán nước vỉa hè hôm nay vắng khách
Người Hà Nội đốt lửa giữa ban ngày chống lại giá rét 9
Những người làm nghề cửu vạn vẫn bám trụ ở vỉa hè, hi vọng có người đến thuê

Theo Quang Phong (Dân Trí)

kimngan