Người mẹ bán con ở Gia Lai cần được giúp đỡ về tâm lý
GiadinhNet - Trao đổi với chúng tôi về vụ việc mẹ bán con lấy 10 triệu đồng ở Gia lai, luật sư Nông Thị Hồng Hà - Giám đốc Công ty Luật Hồng Hà cho biết: Trước hết, về khía cạnh đạo đức thì người mẹ này đã vi phạm nghiêm trọng. Còn về mặt pháp lý thì rõ ràng con người không phải là hàng hóa nên không ai có quyền đem ra bán, cả kể cả là mẹ cũng không được quyền.
![]() |
Nếu người mẹ này đem bán con lấy 10 triệu đồng thật thì đã vi phạm Điều 120 Bộ luật hình sự về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Điều này quy định người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm... Vì vậy cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố vụ việc, tạm giữ bà mẹ để điều tra hoặc tìm tung tích đứa trẻ bị bán.
Còn về việc cháu bé được mẹ đưa vào chùa, thì người mẹ có quyền gửi con hoặc nhờ ai đó nuôi hộ nếu được chấp nhận. Nếu người bà muốn xin cháu bé về nuôi trước hết phải hỏi xem chùa là người mẹ chỉ gửi tạm thời hay lâu dài. Thứ hai người bà phải chứng minh mình có khả năng nuôi đứa trẻ và vẫn phải được sự đồng ý của người mẹ. Hoặc người bà có thể nhờ các cơ quan chức năng xem xét. Tuy nhiên người bà vẫn phải chứng minh có khả năng nuôi đứa trẻ.
Chia sẻ với chúng tôi về việc người mẹ nhẫn tâm đem con ruột của mình đi bán và đi cho, PGS-TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm dư luận xã hội và truyền thông đại chúng (Viện Xã Hội Học) (ảnh trên) nói: Khi nhìn vào hành động đem con đi bán một cách bình thường chúng ta sẽ thấy rõ ràng người mẹ này rất bệnh hoạn, nhẫn tâm dất bỏ tình mẫu tử. Tuy nhiên xét ở góc độ tâm lý thì chúng ta có thể thấy người phụ nữ này cũng rất bất hạnh. Dường như người mẹ này bị xua đuổi, dồn nén, không còn nơi ẩn nấp dẫn đến hành động cùng quẫn là đem con đi bán và để người khác nuôi. Khi đến với người đàn ông thứ nhất thì bị dụ dỗ đến lúc có hậu quả thì “quất ngựa truy phong”, đến với người thứ 2 thì cũng không được hạnh phúc và dường như anh ta cũng chẳng cần gì con cái, biểu hiện ở việc để vợ nuôi con và không quan tâm.
Hành động bán con của người mẹ này không phải là ngẫu nhiên mà đường như đã có tính toán từ trước. Có thể, cô ấy nghĩ rằng việc bán con là để giải thoát cho đứa con khỏi sự cùng quẫn của bản thân và để con mình đến với cuộc sống mới. Nhưng dù xét ở khía cạnh nào thì hành động này của người mẹ cũng không thể chấp nhận được. Dù sau này có thế nào đi nữa thì người phụ nữ này cũng đã tự đánh mất thiên chức làm mẹ của mình. Sau này đứa trẻ lớn lên có thể sẽ không tha thứ cho người mẹ đã nhẫn tâm bán nó. Việc đem con đi bán cho thấy đỉnh điểm tuyệt vọng trong người phụ nữ này vì vậy để cô ấy lấy lại tinh thần thì cần phải được sự cảm thông, chia sẻ giúp đỡ từ phía gia đình. Mặt khác tự cô ấy phải nỗ lực lao động để sống và quên đi nỗi đau.
Thanh Hiên
