Người phụ nữ bị người tình bắn thẳng vào mặt đã qua cơn nguy hiểm

GiadinhNet – "Tôi cùng em gái vừa mới đi chợ về thì bất ngờ anh ấy cầm súng bắn vào mặt. Sau đó máu chảy nhiều và tôi bất tỉnh", người phụ nữ Quảng Nam bị người tình bắn hôm qua (11/3) cho biết.

Sau một ngày được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tận tình cứu chữa, sức khỏe của chị Huỳnh Thị Hồng T. (41 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã dần hồi phục.
 
Người phụ nữ bị người tình bắn thẳng vào mặt đã qua cơn nguy hiểm 1
Sức khỏe của chị T. đã dần ổn định sau khi được cấp cứu kịp thời. Ảnh Đức Hoàng

Tiếp xúc với PV GiadinhNet vào sáng 12/3, chị T. cho biết, trưa hôm đó (ngày 11/3 - PV), chị cùng em gái vừa đi chợ về thì bị anh Trương Văn Ng. (40 tuổi, trú Đắk Lắk) dùng súng bắn vào mặt.

“Tôi với em gái đi chợ về, vừa xuống xe thì bất ngờ bị anh ấy dùng súng bắn vào mặt tôi. Quá bất ngờ nên tôi không biết để tránh. May hôm đó tôi còn đội mũ bảo hiểm nên thương vong giảm bớt, không thì…”, chị T. nói.

Chị T. cũng cho biết thêm, chị không hiểu vì sao anh Ng. lại hành động như thế. Quen và yêu nhau hơn hai năm nay, giữa hai người chưa từng xảy ra cãi hay đánh nhau.

“Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao anh ấy lại bắn vào mặt tôi như thế. Quá bất ngờ…”, chị T. tâm sự.
 
Người phụ nữ bị người tình bắn thẳng vào mặt đã qua cơn nguy hiểm 2
Vết máu nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Đ.H

Túc trực ở bệnh viện chăm sóc con gái, bà Nguyễn Thị Thanh (72 tuổi, mẹ chị T.) cho biết: Anh Trương Văn Ng. tính tình cộc cằn, nóng tính và hay ghen. “Chính tôi cũng không hiểu vì sao nó (anh Ng. - PV) lại hành động như vậy”, bà Thanh tâm sự.

Xung quanh câu chuyện dùng súng bắn người tình còn rất nhiều tình tiết hấp dẫn, nao lòng đằng sau số phận của người con gái có “tình muộn” này. Báo Gia đình & Xã hội sẽ chuyển tải thông tin đến bạn đọc trong số báo ra ngày 14/3.

Trước đó, GiadinhNet đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/3, anh Trương Văn Ng. bất ngờ dùng súng bắn vào mặt chị T. tại nhà riêng chị T. ở phường An Xuân, TP Tam Kỳ.

Sau đó anh Ng. đưa chị T. đi cấp cứu ở BV Đa khoa Quảng Nam, rồi chị T. được chuyển ra BV Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Hiện anh Ng. đã bỏ trốn. Lực lượng công an đang ráo riết truy tìm và khuyến cáo anh Ng. nên ra đầu thú.

Đức Hoàng

duchoangdn