Người tố cáo tiêu cực bị đánh trọng thương

Giadinh.net - Sự việc nghiêm trọng xảy ra tại chợ Hòa Lạc, thuộc địa phận xã Thạch Thất, Hà Nội hôm 17/11. Nhưng đã 11 ngày trôi qua, công an vẫn không vào cuộc.

Ông Phí Tiến Dũng bị đánh gãy tay,
khâu 8 mũi trên đầu.

Nạn nhân là ông Phí Tiến Dũng (trú tại xã Bình Yên, Thạch Thất) bị đánh gãy tay, rách vùng đỉnh đầu phải khâu 8 mũi, nhiều vết bầm tím khắp người.

Nạn nhân từng tố cáo tiêu cực

Đáng chú ý, từ cuối tháng 10/2008 trên Báo GĐ&XH khởi đăng loạt phóng sự điều tra “Bình Yên mà chẳng... yên bình” đề cập các nghi vấn, sai phạm trong điều hành của chính quyền xã Bình Yên. Hàng trăm người dân hưởng ứng và tích cực cung cấp tài liệu cho phóng viên, trong đó có ông Dũng. Sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, dù Huyện ủy và UBND huyện Thạch Thất đã có ý kiến chỉ đạo xã Bình Yên báo cáo, làm rõ.

Theo ông Dũng, 11h ngày 17/11, ông đến chợ Hòa Lạc để mua thức ăn cho bữa trưa. Dựng xe ngoài đường, ông vào chợ và khi quay ra thì có 3 thanh niên đứng gần xe mình. Một người trong số này hỏi: “Xe của chú đây à?”, ông Dũng trả lời: “Vâng, xe của tôi”.

Lập tức, một đối tượng trong nhóm vung tay đánh thẳng vào mắt, hai tên còn lại dùng gạch, đá đã chuẩn bị sẵn đánh tới tấp vào đầu ông Dũng. Quá hoảng sợ, ông Dũng vùng chạy vào quán sửa xe bên đường, cùng lúc ấy có thêm 3 thanh niên khác lao đến hỗ trợ đồng bọn. Cả nhóm 6 tên dùng bơm xe đạp, cờ lê loại lớn tấn công khiến ông Dũng ngã xuống đất.

Không buông tha, chúng tiếp tục đánh, đạp lên đầu, ngực nạn nhân cho đến khi thấy nạn nhân chảy máu quá nhiều mới bỏ chạy. Ông Dũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tay trái bị gãy, đầu khâu 8 mũi và nhiều vết thương khắp cơ thể.

Chờ đến bao giờ?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Dũng cùng gia đình đã làm đơn trình báo lên các cấp chính quyền sở tại. Nhưng điều khó hiểu là lên xã thì xã chỉ lên huyện, tới huyện thì huyện chỉ về xã. Đã 11 ngày trôi qua, sự việc đã được báo cáo lên công an huyện nhưng cơ quan này vẫn chưa có động thái điều tra nào.

Người nhà ông Dũng lên Công an huyện Thạch Thất hỏi thì được bảo cứ về chờ đợi. Theo lời ông Dũng, gia đình ông đã chủ động tìm hiểu và xác định được 3 trong số 6 kẻ trực tiếp đánh ông. Đồng thời, chiếc taxi chở nhóm này đến hành hung ông cũng đã được tìm ra với nhiều thông tin rất đáng chú ý. Ông Dũng cũng cho biết, bản thân ông sống tại địa phương không có mâu thuẫn gì, các thanh niên kia ông không quen biết trước đó. Ông bị đánh là có chủ định từ trước.

Hàng trăm người dân tại xã Bình Yên hiện rất lo lắng về sự an nguy của mình. Trao đổi với phóng viên, không ai dám nêu tên và cho biết trong làng hiện đã phải thành lập một nhóm nhỏ để chủ động phòng tránh bị bọn xấu hành hung.    
NT
kimngan