Người về Đảo Yến!
GiadinhNet - Đó là nỗi đau thương vô hạn của cả một dân tộc khi mất đi người anh hùng, một vĩ nhân...
![]() Người Anh hùng cả đời vì nước, vì dân... |
Để bày tỏ niềm tiếc thương về sự ra đi mãi mãi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Lê Văn Vỵ và nhà thơ Phùng Ngọc Hùng đã sáng tác 2 bài thơ về Người. Blog Giadinh.net xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc như phút mặc niệm tưởng nhớ Người Anh hùng Vĩ đại - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Người về Đảo Yến
Lê Văn Vỵ
Gối đầu vào núi Trường Sơn
tựa lưng vào đất quê hương Quảng Bình
Trường Sa đau đáu mắt nhìn
Người về đảo Yến nặng tình non sông
Ngàn thu đâu chọn giấc nồng
mà thức cùng với cháu con giữ nhà
Cháy thành một ngọn đèn pha
cho tàu cập bến biển xa, đảo gần
Người về cùng với ngư dân
ngày đêm bám biển chuyên cần sớm hôm
Đảo là máu thịt cha ông
là hài cốt của tổ tông, ông bà
Vẹn toàn cơ thể thịt da
thiêng liêng trời biển, sơn hà con ơi!
Vĩ nhân cả khi chết rồi
nguyện làm người lính canh trời, giữ quê
nguyện làm người lính canh trời, giữ quê
Lê Văn Vỵ
Hương Sơn 12/10/2013
Vĩnh hằng
Ông đi vào cõi vĩnh hằng
triệu trái tim thức
Ông đi vào cõi vĩnh hằng
Những con đường,
ngôi trường,
công trình,
địa danh
mang tên ông
Ông đi vào cõi vĩnh hằng
Sống mãi với người,
với đời
với ngày mai
Phùng Ngọc Hùng
Hà Nội, 8/10/2013
